THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Đức Hồng Y Bo ở Miến Điện cảnh báo nguy hiểm của đập thủy điện do Trung Quốc tài trợ.
Dự án đập thuỷ điện trên dòng sông Irrawaddy với kinh phí 3.8 tỷ mỹ kim - đó là thuỷ lộ quan trọng nhất của Miến Điện, nhằm sản xuất điện, thế nhưng một phần lớn là để cung cấp cho nước láng giềng Trung Quốc.

Đức Hồng Y Charles Maung Bo - Dòng Don Bosco - thuộc tổng giáo phận Yangon kêu gọi mọi đối tác liên hệ đến dự án đập thuỷ điện Myitsone do Trung Quốc tài trợ 3.8 tỷ đôla nên đình chỉ sự hợp tác vì “đó là một thảm hoạ môi trường” và là “bản án tử hình” đặt trên đầu người dân Miến Điện. Trong một thông báo đề ngày 28 tháng 1, ĐHY Bo nhấn mạnh: “Nguy cơ hàng triệu nông dân mất đất cầy cấy, sự lạm dụng các thánh địa dọc theo các giòng sông, việc huỷ hoại hệ động và thực vật quý giá của quốc gia thân yêu, đang trở thành một cơn ác mộng có thật”.  

Trong khi đó, ngài cảnh báo hoà bình sẽ lu mờ ở cuối chân trời và một tương lai u ám đang chờ đợi dân Miến nếu dự án đập nước được xúc tiến. Ngài khẳng định: “Đập nước Myitsone là bản án tử hình đặt trên đầu người dân Miến và vì một tương lai hoà bình, cần phải ngăn chận. Đứng trước nguy cơ đau buồn bị mất giòng sông mẹ Irrawaddy vì sự tham lam của một cường quốc mà mỗi một người dân Miến cần phải vận động với tất cả những ai có thiện chí ra tay ủng hộ dân nghèo tại Miến Điện”. 

“Đối với dân Miến Điện, đó không chỉ là một dòng sông, nó không phải là một món hàng để đổi chác. Nó là một người Mẹ tinh thần của mọi người dân Miến. Tương tự như vòng nữ trang đeo trên cổ của dân tộc. Dòng sông Irrawaddy trôi dọc hàng ngàn dặm suốt cả đất nước. Nó là chứng nhân những đau buồn cũng như những niềm vui trải qua một lịch sử đau thương. Nó là nguồn hy vọng, là định mệnh của chúng ta”.  

Dự án đập thuỷ điện trên dòng sông Irrawaddy với kinh phí 3.8 tỷ mỹ kim - đó là tuỷ lộ quan trọng nhất của Miến Điện, nhằm cung cấp thuỷ điện, thế nhưng một phần lớn là để cung cấp cho nước láng giềng Trung Quốc. Vào năm 2010, việc xây dựng đập đã làm ít nhất 3.000 người phải dời chỗ ở. Tháng 9 năm 2011, chính quyền của tổng thống Thein Sein được quân đội hậu thuẫn đã đình chỉ dự án, thế nhưng Trung Quốc tìm cách gây áp lực đòi tiếp tục dự án. Hôm 27 tháng 1, nhiều người đã xuống đường biểu tình tại Yangon dương cao biểu ngữ với nội dung “Hãy cứu dòng sông Irrawaddy”; “Hãy bảo vệ dòng sông Irrawaddy”; “Cả nước chống lại dự án đập Myitsone”. Ý đồ của Trung Quốc tại Miến Điện làm người ta nhớ đến chiến lược bành trướng ảnh hưởng tại Việt Nam qua việc thuê 99 năm 3 đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. 

Nguồn ucanews

Vũ Nhuận chuyển ngữ