THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Hài cốt của ĐYH Tiệp Khắc từng quyết liệt chống chủ nghĩa cộng sản được đưa về quê hương.
Sau khi cộng sản cướp chính quyền tại Czechoslovakia, ngài công khai chống lại chế độ mới. Ngài bị quản thúc tại gia và bị mật vụ di chuyển hết làng này qua làng khác nhằm cắt đứt dây liên lạc giữa Chủ Chăn và đàn chiên.

Đất nước Tiệp đã rước về nước hài cốt của Đức Cố Hồng Y Josef Beran - được coi là biểu tượng kiên cường đối đầu với chính quyền cộng sản trước đây đã ép buộc ngài phải xa xứ sống lưu vong tại Vatican. ĐHY qua đời cách đây 49 năm và luôn luôn có ước vọng được chôn cất tại quê nhà. 

Vào hôm qua, hài cốt của ngài đã được chuyển từ Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô ở Rome đến phi trường Kbely ở thủ đô Prague. Việc chôn cất tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô là đặc ân chỉ được dành cho các vị giáo hoàng. 

Trong một nghi thức cảm động, lãnh đạo giáo hội và chính quyền Tiệp đã nhắc đến nhân vật trở thành tổng giám mục vào năm 1946 sau khi sống sót trở về từ trại tập trung Dachau thời Đức Quốc Xã Đệ Nhị Thế Chiến. 

Sau khi cộng sản cướp chính quyền tại Czechoslovakia, ngài công khai chống lại chế độ mới. Ngài bị quản thúc tại gia và bị mật vụ di chuyển hết làng này qua làng khác nhằm cắt đứt dây liên lạc giữa Chủ Chăn và đàn chiên. 

Trong khi đó chế độ công sản cầm tù hàng ngàn linh mục, tu sĩ và giáo dân. Chế độ tịch thu tài sản của giáo hội, đập phá nhà thờ và tu viện. Họ coi giáo hội là “phản động” là “kẻ thù không đội trời chung”. 

Năm 1965, ĐTC Phaolô Đệ Lục cất nhắc ngài lên hàng hồng y. Chế độ cho ngài ra khỏi nước đến Vatican, thế nhưng không cho ngài trở về nước (giống như trường hợp của ĐGM Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận). 

Năm 1969, ngài qua đời hưởng thọ 80 tuổi. Thế nhưng ngài vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ được trở về quê hương. Phát ngôn viên của Toà Tổng Giám Mục Prague là Stanislav Zeman cho biết: “Vì trong di chúc, ĐHY Josef Beran mong muốn được chôn cất tại Prague và ĐHY hiện nay là Dominik Duka đã yêu cầu thực thi ước vọng đó. Trong tinh thần đó, chúng tôi đã có sự dàn xếp với Thánh Bộ của Vatican”.

Trong tuần này, giáo dân có thể đến kính viếng và đến thứ hai, Đức Cố Hồng Y sẽ được chôn cất tại thánh đường Thánh Vitus. Đó là thánh đường chính của giáo hội Tiệp và đó cũng là nơi đặt Toà Tổng Giám Mục Prague. 

Nguồn vaticannews
Vũ Nhuận chuyển ngữ