THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Hàng ngàn người tham dự Thánh Lễ An Táng cha Giuse Trần Minh Nhựt.
Giáo dân đến từ các giáo xứ Bateman, Whitford và Armadale .... cùng với cộng đoàn công giáo người Việt thương tiếc một linh mục suốt đời tận tuỵ. Trong 40 năm, người Việt có mặt tại tiểu bang Tây Úc, đây là linh mục Việt Nam đầu tiên qua đời.

Cha Renald Anthony từng có dịp ngồi uống cà phê với linh mục bạn là cha Giuse Trần Minh Nhựt tại quán cà phê Mullaloo. Trong tang lễ vào sáng thứ bảy 6.4.2019, cha Anthony đã có dịp kể lại vài câu chuyện khi họ làm việc chung với nhau tại Giáo Xứ Craigie. Hôm uống cà phê tại quán Mullaloo, đề tài của họ là sự chết. Cha Anthony kể lại: “Tôi nói với cha Joe (Nhựt) rằng khi nào đến lúc tôi phải nói lời từ giã thì cha có chắc là sẽ cử hành tang lễ cho tôi hay không? Cha Joe mỉm cười trả lời “không được đâu, người anh em, nếu có điều gì xảy ra cho tôi, thì có thể bạn phải lo cho tôi đấy”. Cha Anthony kể tiếp: “Tôi cứ nghĩ đó là chuyện đùa, thế nhưng nay đã trở thành sự thật. Vì thế hôm nay tôi đang cử hành thánh lễ an táng là vì cha Joe và vì gia đình tốt đẹp của ngài”. 

Cha Anthony đã kể lại câu chuyện này để giải thích với đông đảo giáo dân tham dự thánh lễ an táng ở bên trong cũng như bên ngoài Trung Tâm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam ở Westminster lý do tại sao ngài đã được gia đình của cha mời giảng lễ sau cái chết đột ngột hồi tháng trước. 

Cha Anthony hiện đang phục vụ tại Kargoorlie đã thắc mắc với gia đình là tại sao lại chọn cha. Họ trả lời là vì thấy cha Nhựt trong con người của cha. Điều này đã làm cha Anthony nghĩ đến người đàn anh của mình và tình bạn giữa họ đã triển nở khi cha Anthony được bổ nhiệm làm cha phó tại giáo xứ Craigie cách đây trên 4 năm. 

Cha Anthony kể lại: “Tôi có vinh hạnh được làm việc với ngài tại giáo xứ Our Lady of the Mission ở Craigie. Ngày đầu khi tôi đến trình diện tại giáo xứ thì nghe một tiếng ồn lớn ở hành lang. Đầu này là cha Joe và đầu kia là người quản gia, đôi bên đang lời qua tiếng lại. Tôi chợt nghĩ Chúa ơi, thế này là thế nào đây? Cha Joe đã chào đón tôi và sau một lúc, cha trở lại với một chùm chìa khoá và nói đây là giáo xứ của cha, tôi đang bận phải đi lo đám tang. Nói xong ngài bỏ đi. Khi trở lại, ngài giới thiệu tôi cho cả cộng đoàn giáo xứ. Ngài đưa tôi đến mọi nơi. Trong gần 6 tháng, ngài hướng dẫn tôi từng bước”.

Linh mục chính xứ có nhiều kinh nghiệm hơn đã tạo cho cha Anthony có nhiều cơ hội để rồi được đánh giá cao sau khi đã làm những điều mà cha chính xứ yêu cầu. Cha Anthony cũng nhắc đến sự hào phóng mà cha chính xứ dành cho mình và cho giáo dân trong giáo xứ. Thế rồi “khi chúng tôi nghe tin về cái chết của cha, chúng tôi hy vọng đó không phải là cha, trước khi chấp nhận một thực tế bẽ bàng là cha không còn nữa. Tôi cảm thấy trong tôi như hoàn toàn bị sụp đổ. Tôi tin chắc toàn thể quý vị cũng có những cảm xúc tương tự”.

Cha Anthony nói tiếp: “Từ nay chúng ta sẽ không còn điện thoại cho cha nữa để xin một cái hẹn”. Những tâm tình của cha Anthony đã được bày tỏ trong bài giảng của thánh lễ an táng cha Giuse Trần Minh Nhựt sau khi ĐTGM Timothy Costelloe có đôi lời dẫn nhập. ĐTGM cám ơn những người đến tham dự thánh lễ an táng đại diện cho gia đình của cha Nhựt. ĐTGM nói: “Tôi xin cám ơn sự hiện diện và sự yểm trợ của quý vị dành cho gia đình cha Joe trong thời gian đau khổ này. Đặc biệt tôi cũng xin cám ơn về những lời cầu nguyện của quý vị”. 

Sau thánh lễ, linh cửu đã được đưa đến nghĩa trang Karrakatta Cemetery có đông người tham dự. Trước đó vào thứ sáu, cũng tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam ở Westminter, một thánh lễ cầu nguyện cũng được tổ chức do cha Nguyễn Huỳnh chủ tế. Sau thánh lễ, giáo dân xếp hàng dài lên viếng quan tài và chia buồn với gia đình. Các giáo dân đến từ các giáo xứ Bateman, Whitford và Armadale cùng với cộng đoàn người Việt thương tiếc một linh mục suốt đời tận tuỵ. Trong 40 năm, người Việt có mặt tại tiểu bang Tây Úc, đây là linh mục Việt Nam đầu tiên qua đời. 

Chủ tịch CĐNVTD tại Tây Úc phát biểu coi đau buồn của gia đình cha Trần Minh Nhựt cũng là đau buồn của cả cộng đồng. “Đây không phải là một cuộc chia tay, mà là một lời tạ ơn Thiên Chúa vì qua cuộc sống và tác vụ của cha Nhựt đã nối kết mọi người lại với nhau”. Trong thánh lễ, một đoạn video tóm lược tiểu sử của cha Nhựt được trình chiếu với những hình ảnh ngày đầu tại Perth và khi bước chân vào đại học với nhạc nền là ca khúc “The Prayer” do 2 ca sĩ Celine Dion và Andrea Bocelli trình bày. 

Nguồn communitynews
Vũ Nhuận chuyển ngữ