THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Một cuốn sách mới về cái chết của ĐTC Gioan Phaolô Đệ Nhất
Trong cuốn sách có tựa đề là “Papa Luciani: Chronicle of a Death”, ký giả của Vatican là bà Stefania Falasca đưa ra các bằng cớ kể cả về mặt y khoa mà trước đây chưa từng được tiết lộ, cùng với lời khai của các nhân chứng và tài liệu của điện Vatican xác nhận báo cáo trước đây là ĐTC Gioan Phaolô Đệ Nhất qua đời vì nhồi máu cơ tim.

Một cuốn sách mới tiết lộ chi tiết về cái chết của ĐTC Gioan Phaolô Đệ Nhất xảy ra vào năm 1978 sau đúng 33 ngày đăng quang. Cuốn sách được phát hành ngày 7 tháng 11 trùng hợp vào lúc tiến trình phong thánh của ngài đang được xúc tiến. Lý do dẫn đến cái chết là ngài bị truỵ.

Trong cuốn sách có tựa đề là “Papa Luciani: Chronicle of a Death”, ký giả của Vatican là bà Stefania Falasca đưa ra các bằng cớ kể cả về mặt y khoa mà trước đây chưa từng được tiết lộ, cùng với lời khai của các nhân chứng và tài liệu của điện Vatican xác nhận báo cáo trước đây là ĐTC băng hà vì nhồi máu cơ tim.

Đức Thánh Cha tên thật là Albino Luciani, sinh ngày 17 tháng 10 năm 1912 tại vùng Veneto miền bắc nước Ý, đắc cử làm giáo hoàng lúc 65 tuổi với danh hiệu là Gioan Phaolô để vinh danh hai vị tiền nhiệm là Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII và chân phước Phaolô Đệ Lục.

Triều đại của ngài kéo dài đúng 33 ngày sau khi qua đời ngày 28 tháng chín năm 1978 với lý do bị truỵ tim. Thế nhưng vì không công bố đầy đủ bằng chứng cho nên đã dẫn đến những tin đồn như âm mưu, thậm chí còn bị ám sát.

Theo nhà báo Andrea Tornielli, thì có thể trong nay mai điện Vatican sẽ công bố việc ĐTC Phanxicô chấp nhận “gương anh hùng” của Albino Lucini và được xếp vào hàng “Đáng Kính”, dọn đường cho tiến trình phong thánh với một phép lạ qua sự “cầu bầu” của ngài. Hiện điện Vatican đang duyệt xét 2 phép lạ được coi là qua sự can thiệp của ngài.

Trong cuốn sách, nhà báo Falasca đã đưa ra những bằng cớ về cái chết kể cả chi tiết vào buổi tối hôm trước, ngài đã bị đau ngực trong khoảng 5 phút. Đó là 1 triệu chứng đau tim.

Sự việc này xảy ra khi ngài đang ngồi đọc kinh chiều trong nhà nguyện cùng với bí thư là đức ông John Magee trước bữa ăn tối. ĐTC từ chối không muốn gọi bác sĩ vì tin rằng đau nhức sẽ qua đi mà không cần chữa trị. Bác sĩ của ngài là ông Renato Buzzonetti, chỉ được báo tin sau cái chết.

Điều trái ngược với bản tin ban đầu của điện Vatican, đó là không phải các thư ký đã phát giác ra cái chết của ngài mà là các nữ tu.

Khi nữ tu Vicenza - là người chăm sóc thường xuyên cho ngài - phác giác là ngài không ra khỏi phòng để uống cà phê buổi sáng, chị gõ cửa vào phòng thì thấy ngài không còn trả lời nữa. Chị hoảng hốt chạy ra khỏi phòng và gọi cho một nữ tu khác là Margherita Marin.

Trong lời khai có tuyên thệ, chị Margherita kể lại sau khi vào phòng “đụng tay ngài thì thấy lạnh và để ý thấy móng tay ngài hơi thâm”. Quốc vụ khanh Toà Thánh ĐHY Pietro Parolin - là người đồng hương với ĐTC - viết lời dẫn nhập cho cuốn sách - giải thích khi còn là tổng giám mục Venice năm 1975, ĐHY Luciani đã có bệnh tim và được điều trị bằng thuốc chống đông máu và xem ra có hiệu quả.

Nữ tu Margherita, nay 76 tuổi, cho biết trong bản lời khai rằng ĐTC Gioan Phaolô Đệ Nhất xem ra không bị mệt mỏi hay xuống ký vì trách nhiệm công việc, trái lại chị luôn luôn thấy ĐTC “ thanh thản, an nhiên tự tại và tự tin”.

Mặc dầu triều đại ngắn ngủi, thế nhưng ngay sau khi qua đời đã có nhiều yêu cầu xúc tiến thủ tục phong thánh cho ngài. Các yêu cầu này được cụ thể hoá vào năm 1990 với một tài liệu có chữ ký của 226 giám mục Ba Tây. Ngày 23 tháng 11 năm 2003, ngài được người kế nhiệm là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố là “Đầy Tớ Chúa”.

Nguồn ncregister.com

Vũ Nhuận chuyển ngữ