THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Nhà truyền giáo người Việt tại vùng Amazon trở về Úc.
Cha Mạnh cho biết "người thổ dân tại Amazon rất biết ơn các nhà truyền giáo. Họ là những tín đồ rất ngoan đạo, rất tự hào là người công giáo và rất biết ơn giáo hội đã đến với họ, chăm sóc người nghèo và những người bị bỏ rơi”.

Trang mạng của Hội Đồng Giám Mục Úc đưa tin là một linh mục gốc Việt thuộc Dòng Ngôi Lời sau 15 năm truyền giáo tại vùng rừng rậm Amazon của Ba Tây nay trở về Úc. Đó là cha Mạnh. Qua một cuộc trò chuyện, cha Mạnh tâm sự: “Tôi có cảm tưởng như một con cá ra khỏi nước. Tôi cần phải thích nghi với môi trường mới. Thế nhưng tôi rất vui khi được trở về và hy vọng sẽ có gì đóng góp tại đây”. 

Cha Mạnh hiện đang được Nhà Dòng cho nghỉ ngơi với gia đình ở Brisbane là nơi mà gia đình của cha đã định cư sau khi từ Việt Nam vượt biển tỵ nạn đến Úc. Cha Mạnh kể lại khi đến Úc, đã phải thích nghi với xã hội mới từ chuyện học ngôn ngữ, thế nhưng được hưởng tự do thoải mái. 

Trong thời gian sinh hoạt với giới trẻ tại giáo xứ St Mark ở Inala, cha nghe được tiếng gọi của Chúa. Lúc đó Dòng Ngôi Lời hoàn toàn xa lạ đối với cha. Cha cho biết: “lúc đó tôi dự tính xin vào Dòng Passionist, tôi cũng còn ý định tu Dòng Triều làm việc cho địa phận. Thế nhưng có người giới thiệu Dòng Ngôi Lời và xem ra hấp dẫn đối với tôi. Và tôi được giới thiệu đến gặp cha Liam Horsfall ở giáo xứ Hamilton. Cuộc gặp gỡ đó đã thay đổi đời tôi. Tôi gia nhập Nhà Tập Dòng Ngôi Lời và năm 2004, tôi khấn trọn và sau đó trở thành một linh mục Dòng Ngôi Lời”. 

Sứ vụ đầu tiên của cha Mạnh là ở Ba Tây là nơi mà trước đó cha có thời gian quen biết trong chương trình đào tạo Overseas Training Program. Cha Manh tâm sự thêm: “trong thời gian đó, tôi thấy mình bị đất nước Ba Tây thu hút và tôi ước muốn trở thành một nhà truyền giáo tại vùng Amazon. Thế nhưng tôi phải mất 10 năm mới đến được nơi đó”. 

Cha Mạnh cho biết người thổ dân tại Amazon rất biết ơn các nhà truyền giáo. Họ là những tín đồ rất ngoan đạo, rất tự hào là người công giáo và rất biết ơn giáo hội vì giáo hội qua các nhà truyền giáo đã đến với họ, chăm sóc người nghèo và những người bị bỏ rơi”.

Nguồn cathnews 
Vũ Nhuận chuyển ngữ