THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Sự phẫn nộ của Chúa cũng lớn lao như lòng thương xót của Người.
ĐTC suy niệm bài đọc thứ nhất trích Sách Tiên Tri Sirach khi vị ngôn sứ cảnh giác tín đồ không nên dựa vào lòng thương xót của Chúa để rồi cứ tiếp tục phạm tội, không chịu hối cải bởi lẽ nếu Người có lòng thương xót thì Người cũng phẫn nộ không kém trên những phường độc ác.

ĐTC Phanxicô khẳng định chúng ta đừng nghĩ Chúa sẽ tha thứ nếu chúng ta không thật lòng chừa tội. Trong thánh lễ buổi sáng tại nhà nguyện Domus Sanctae Marthae, ĐTC chia sẻ: “Người công giáo không nên lợi dụng sự tha thứ của Chúa để rồi cứ tiếp tục phạm tội bởi vì sự phẫn nộ của Chúa - dành cho những người không thay đổi lối sống - cũng lớn lao như lòng thương xót của Người”.

“Chúng ta đừng nói “Lòng thương xót của Chúa thì bao la, Người sẽ tha thứ mọi tội lỗi của tôi, vì thế tôi cứ sống như vậy, làm những tôi muốn”. ĐTC Phanxicô đề nghị các tín hữu mỗi tối nên dành ra 5 phút để xét mình, nghi nhận những khuyết điểm, ăn năn sám hối để có một cuộc sống thích hợp hơn, gần với Chúa hơn. 

Trong bài chia sẻ, ĐTC suy niệm bài đọc thứ nhất trích Sách Tiên Tri Sirach (5:1-8) khi vị ngôn sứ cảnh giác tín đồ không nên quá tự tin vào lòng thương xót của Thượng Đế để rồi cứ tiếp tục phạm tội, không chịu hối cải bởi lẽ Thượng Đế nếu Người có lòng thương xót thì Người cũng phẫn nộ không kém trên những phường độc ác. 

Qua bài đọc này, ĐTC muốn nói với cộng đoàn nhỏ bé tại nhà nguyện Thánh Matha rằng “Đừng chần chờ nữa mà chưa chịu hoán cải, chưa thay đổi cuộc sống, chưa hoàn thiện cuộc sống, chưa nhổ cỏ lùng”. 

Ngài nói sự khôn ngoan là mỗi ngày biết kiểm điểm đời sống và kiểm soát mọi đam mê. “Đam mê không phải là điều xấu, nó tương tự như máu giúp di chuyển những chất tốt, thế nhưng nếu chúng ta không kiểm sóat được đam mê, thì đam mê sẽ kiểm soát chúng ta”. 

Mỗi tối nên dành ra 5 phút để kiểm điểm những gì đã làm trong ngày, xét lại lương tâm. Cách thức này sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc thay đổi con tim và trở về với Chúa. “Không ai biết được giờ nào Người sẽ đến và lòng xót thương vô bờ của Thiên Chúa không có nghĩa là chúng ta cứ tiếp tục làm những gì mình thích”. 

Nguồn catholicherald
Vũ Nhuận chuyển ngữ