THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Tết Âm Lịch mang đến một tinh thần canh tân đổi mới.
Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long: "Hạnh phúc không ở nơi sở hữu hay thành công, nhưng ở một con tim biết rộng mở để yêu thương, chăm sóc nhằm nâng cao cuộc sống của người khác và có thể chết cho tha nhân”.

Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long - giám mục Giáo Phận Parramatta - và cha Ephraim Lam, chính xứ St Monica's Parish, ở North Parramatta và cũng là tuyên uý của cộng đoàn Hoa Kiều, đã chào mừng Tết Âm Lịch trong một thánh lễ với các bài đọc, lời nguyện và thánh ca bằng tiếng Anh và tiếng Quảng Đông. Trong bài giảng, ĐC Long nói về tinh thần canh tân đến với Năm Mới và ý nghĩa của Tám Mối Phúc Thật như thế nào trong đời sống hàng ngày của chúng ta. 

ĐC Long nói: “Tết Âm Lịch là một sự tổng hợp khôn ngoan của cổ nhân. Đây là một dịp lễ mang tính chất con người - hiểu theo nghĩa giữa con người với nhau - còn đối với người Kitô Hữu, thì đó là mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa - là đấng hợp nhất mọi sự”. 

“Chúng tôi khẳng định những mối quan hệ thiêng liêng đó là nền tảng cho sự tồn tại của chúng ta. Cho dù chúng ta có giàu hay nghèo, thuộc giai cấp cao hay thấp, sẽ không có hạnh phúc thực sự nếu chúng ta không dấn thân tham dự và nuôi dưỡng chúng. Những lời chúc và quà tặng may mắn sẽ rỗng tuếch nếu cuộc sống và các mối quan hệ của chúng ta không đi theo đường lối của Chúa dành cho chúng ta và lợi ích chung của người khác”.

“Lời Chúa hôm nay củng cố sự khôn ngoan của cổ nhân gắn liền với văn hóa của chúng ta. Nó cũng kêu gọi chúng ta hướng cuộc sống đến những giá trị và nguyên tắc cao cả hơn nhằm dẫn đưa chúng ta đến hạnh phúc thực sự, không chỉ đơn thuần là vận may trong thế giới này mà là sự chu toàn mục đích của sự hiện hữu mà Thiên Chúa đã dành cho”.

Đức cha Long khẳng định hạnh phúc “không ở nơi sở hữu, thành công hay thành tựu” thế nhưng ở nơi “một con tim biết rộng mở để yêu thương, ban phát, chăm sóc nhằm nâng cao cuộc sống của người khác đến độ có thể chết cho tha nhân”. “Chúa Giêsu kêu mời chúng ta tìm kiếm loại hạnh phúc này qua một cuộc sống làm chứng, phục vụ và đoàn kết”.

Sau thánh lễ, Đức Cha Long đã thay đổi trang phục bằng một bộ quốc phục truyền thống màu xanh của người Việt và cùng với cha Ephraim “lì xì” những bao thư màu đỏ cho các giáo dân tham dự. 

Nguồn cathnews
Vũ Nhuận chuyển ngữ