THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Tượng Đức Mẹ La Vang tại nhà thờ Dulwich Hill, phía tây Sydney bị xúc phạm.
Ngay sau khi sự việc xảy ra giáo xứ đã nhận được nhiều đề nghị giúp đỡ để mua một bức tượng khác. Hiện chưa rõ lý do nào đã dẫn đến vụ phá hoại. ĐGM Umbers chỉ khuyên giáo dân không nên “liên kết” vụ phá hoại với những vấn đề khác mà đức tin của người Kitô hữu đang bị thử thách.

Tại nhà thờ St Paul of the Cross Church ở vùng Dulwich Hill, vào sáng sớm ngày 20 tháng 11, tượng Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu (Đức Mẹ La Vang) bị mất đầu. Hồi đầu năm, tượng Thánh Charbel ở ngoài sân nhà thờ cũng bị đánh cắp. Không rõ hai vụ này có liên quan đến nhau hay không. Được biết tượng ảnh Đức Mẹ La Vang do cha Kim Ha Da khi còn là quản nhiệm xứ đạo - đã thiết đặt. 

ĐGM phụ tá TGP Sydney Richard Umbers - hiện cũng là chính xứ tại đây - cho biết giáo dân rất xúc động và đau buồn. Có người không cầm nổi nước mắt. Ngay buổi chiều hôm đó, hằng trăm giáo dân đã tụ họp quanh bức tượng lần chuỗi mân côi để đền tạ cho hành động vô cảm này.

ĐGM Umbers phát biểu: “Tác dụng của mạng truyền thông xã hội rất mau lẹ và có trăm người đã đến cầu nguyện. Tại đây họ đã lần chuỗi và hát thánh ca. Nhiều người đã phát biểu bày tỏ cảm nghĩ. Khi chúng ta yêu nhiều, thì chúng ta cũng rất đau lòng. Tuy nhiên chúng ta đến đây để cầu nguyện trong tinh thần đền tạ. Điều quan trọng là chúng ta cần phải là ánh sáng trong tăm tối, chúng ta cần phải chứng tỏ tình yêu và được giải thoát khỏi tội lỗi. Vì đó là một hành động chống lại Thiên Chúa mà chúng ta cần phải đền tạ”.

Trong buổi canh thức này, linh mục phó xứ John Ssemaganda đã nói về Đức Mẹ Fatima và việc lần chuỗi Mân Côi và nhắc nhở mọi người nhớ rằng Chúa Giêsu là trung tâm của mọi sự.

Sau buổi đọc kinh, ĐGM Umbers và linh mục Ssemaganda đã ngồi toà cho những ai muốn xưng tội.

Trong khi đó ông Tony Mattar thuộc ban tuyên uý công giáo tại đại học Sydney - là người giúp tổ chức buổi canh thức - cho biết rất xúc động trước lòng sùng kính của các tín đồ công giáo phái Maronite đối với Mẹ Maria.

Nhiều giáo dân đã không kềm được xúc động khi nhìn thấy bức tượng bị xúc phạm. Ngay sau khi sự việc xảy ra giáo xứ đã nhận được nhiều đề nghị giúp đỡ để mua một bức tượng khác. Hiện chưa rõ lý do nào đã dẫn đến vụ phá hoại.

ĐGM Umbers chỉ khuyên giáo dân không nên “liên kết” vụ phá hoại với những vấn đề khác mà đức tin của người Kitô hữu đang bị thử thách. Ngài cũng cảnh báo nên coi chừng “tin vịt”.

Được biết sau vụ phá họai, người ta thấy trên mạng xã hội hình của một thanh niên chụp với bức tượng bị phá. Sau đó có tin là một thanh niên 19 tuổi đã ra đầu thú với cảnh sát sáng hôm sau ngày 21 tháng 11 và đang giúp cảnh sát trong cuộc điều tra.

Nguồn catholicweekly

Vũ Nhuận chuyển ngữ