THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Vị thánh tương lai của nước Úc được vinh danh tại Sydney.
ĐTGM Fisher nói: “Người phụ nữ nhỏ bé này đã có thể thực hiện được nhiều chuyện trong 28 năm trời hơn rất nhiều người tuy cơ thể lành lặn có thể thực hiện được trong 128 năm”.

Người phụ nữ có thể trở thành vị thánh thứ nhì của nước Úc vào hôm 10 tháng 1 đã được vinh danh nhân dịp kỷ niệm năm thứ 98 ngày qua đời sau một cuộc đời chịu nhiều đau khổ về mặt thể lý, tuy nhiên vẫn vững tâm tin tưởng nơi Chúa. Vào đúng lúc ngày 10 tháng 1 năm 1921 khi nữ tu Eileen O’Connor 28 tuổi trút hơi thở cuối cùng, một thánh lễ đặc biệt đã được cử hành tại tu viện Our Lady’s Home ở Coogee, Sydney. Đó là nơi mà chị đã sống và qua đời. 

Khoảng 200 tín hữu với lòng mến mộ nhân vật có biệt danh là “Little Mother” đã tụ họp vào lúc 11g sáng ngày 10 tháng 1 năm 2019 để tham dự thánh lễ do ĐTGM Anthony Fisher OP chủ sự và đồng tế cùng với ĐGM phụ tá Anthony Randazzo và ĐGM danh dự David Walker thuộc giáo phận Broken Bay. Nữ tu Eileen O’Connor đã vượt thắng tình trạng khuyết tật thể lý và thường xuyên bị đau nhức để đạt sự toàn thiện. Để phục vụ người nghèo, chị đã thành lập tu hội Our Lady’s Nurses for the Poor, hay còn được gọi là “Brown Nurses”. 

Cỗ quan tài còn chứa thi hài của nữ tu đã được trưng bày tại nhà nguyện Chapel of Our Lady’s Home là nơi có nhiều người đến để cầu nguyện. Trong bài chia sẻ, ĐTGM Fisher nói: “Người phụ nữ nhỏ bé này đã có thể thực hiện được nhiều chuyện trong 28 năm trời hơn rất nhiều người tuy cơ thể lành lặn có thể thực hiện được trong 128 năm”. 

Ngài nói tiếp: “Trong những năm trưởng thành, Mẹ Little Mother không những phải đau đớn về mặt thể xác, mà còn về mặt xúc cảm qua lời phê phán cũng như không hợp tác của những người không thể vượt trên tình trạng khuyết tật để nhìn thấy khả năng của Mẹ cũng như vượt trên những cái bình thường để nhìn ra sự huyền bí trong nội tâm. Cũng như Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Little Mother phú thác “Này tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin hãy thành sự cho tôi theo lời Ngài”. 

Nữ tu Margaret Mary Birgan, bề trên tu hội Our Lady’s Nurses for the Poor đã mô tả giờ phút khi mẹ “Little Mother” qua đời: “Hôm đó là một ngày rất nóng, chị Eileen quằn qụai trong đau đớn và lên cơn sốt. Các chị em quây quần bên chị. 16 năm sau khi được cải táng, thi hài của chị vẫn còn nguyên vẹn. Khi chúng ta cầu nguyện qua lời cầu bầu của chị, chúng ta không thể tách rời chị ra khỏi lòng sốt sắng đối với Đức Trinh Nữ Maria. Chị Eileen đã ôm thánh giá với mẹ Maria vì người nghèo và vì các linh hồn. Tinh thần của chị vẫn còn tồn tại qua công tác mục vụ của các chị em trong tu hội, các nữ tu Brown Nurses và qua các người bạn của chị Eileen”. 

Chị Eileen sinh tại Melbourne trong một gia đình nghèo, bị khuyết tật từ nhỏ và thường xuyên bị đau nhức sau một tai nạn làm tổn thương cột sống. Sau đó gia đình chuyển lên Coogee - Sydney khi chị 10 tuổi và hầu như cả đời phải nằm giường và dùng xe đẩy. Bất kể những thử thách đó, vào năm 1913 chị đã đồng sáng lập tu hội Our Lady’s Nurses for the Poor với cha Edward McGrath MSC, chuyên lo cho người nghèo và người bệnh. Ngày nay tu hội được đặt dưới sự quản trị của Dòng Nữ Tử Bác Ái vì nhân sự sút giảm. 

Tiến trình phong thánh cho chị Eilenn đã bắt đầu vào năm 2018 khi ĐTGM Fisher bổ nhiệm linh mục Anthony Robbie làm cáo thỉnh viên trong trường hợp của chị. ĐTGM Fisher cầu xin một ngày nào đó chị Eileen - từng được Toà Thánh ban danh hiệu “Tôi Tớ Chúa” - sẽ được cất nhắc lên hàng hiển thánh và qua sự cầu bầu của chị trước Thánh Nhan Chúa, sẽ có nhiều phép lạ xảy ra để phuc vụ cho mục tiêu này”. 

Sau thánh lễ, ĐGM Walker đã giới thiệu ấn bản thứ nhì của cuốn sách “Eileen O’Connor—A Saintly Inspiration” của tác giả Rob Ditessa. Ngài nói: “Mẹ Little Mother sẽ cầu bầu cho chúng ta trên Nước Trời, thế nhưng nếu muốn bắt chước gương tốt của mẹ, thì chúng ta cần phải tìm hiểu con đường thiêng liêng của Mẹ”. 

Nguồn catholicweekly
Vũ Nhuận chuyển ngữ