Đại lễ Giáng Sinh và lễ Thánh Gia Thất giúp ta suy gẫm đến nhân đức khiêm nhượng, đức vâng phục và đức kiên nhẫn của Chúa Giêsu. Vì tình thương bao la của Ngài luôn dành cho mỗi con người, mà Ngài vui lòng chấp nhận tự hạ mình xuống đến tận hàng rốt cùng trong nhân loại.
Mỗi lần gặp nhau, dù là tình cờ hay định trước, đều là cơ hội để chúng ta có thể đem tin vui đến cho nhau, hỗ trợ nhau và giúp nhau đối diện với cơn buồn phiền rồi hướng dẫn nhau vuợt qua bối rối để hướng về Nuớc Trời.
Đạo Công Giáo là một Đạo thực hành, là Đạo của yêu thương, và có tính xã hội. Đạo Công Giáo không chỉ là thực hành mối tương quan tình yêu giữa Chúa với tôi, mà còn thực hành mối tương quan tình yêu giữa tôi cùng những người khác.
Tiến trình “dọn đường cho Chúa đến” vì thế, phải khởi sự bằng nhận thức sâu xa về tội lỗi, quyết tâm mãnh liệt đối kháng với bóng tối của Sự dữ cũng như hậu quả của nó và rồi tiến đi trên con đường mới đến với Chúa, con đường sống theo sự thật, sự công chính và thiện hảo như Chúa muốn.
Đối với những việc có thể thay đổi, nếu cần thiết cho phần rỗi thì hãy thay đổi và nếu là những việc không thể thay đổi thì chọn lựa duy nhất mà chúng ta có thể làm là chấp nhận và sống theo luật tự nhiên mà chúng đã qui định.
Chúa Giêsu không cậy dựa vào ngai vàng như các vua chúa trần gian, Ngài cũng chẳng hề cậy nhờ vào sự ủng hộ của đám đông hoặc đa số nhân loại; bởi vì Ngài hằng có sức mạnh của Chân Lý. Ngài mang đến cho mỗi người ánh sáng cứu độ, nên Ngài ngự giữa tâm hồn của hết thảy những ai đặt trọn niềm tin yêu nơi Ngài.
Đối với chúng ta, sau gần hai năm chiến đấu với đại dịch do Covid-19 gây ra, và nhờ phương tiện truyền thông, mắt chúng ta nhìn thấy cảnh người chết nằm la liệt, tai chúng ta nghe tin: cha mất con, vợ mất chồng, cha mẹ già yếu chết cô đơn trong các viện dưỡng lão, v.v... Thấy người ta chết mà lo, không biết khi nào Cô Vy viếng thăm mình đây!
Những đồng xu nhỏ của những trái tim cho đi là sự quảng đại, những âm thầm hy sinh phục vụ quên mình của chúng ta dâng hiến cho Ngài. Thiên Chúa đón nhận với cả tâm tình yêu thương. Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy được cái nhìn yêu quý của Ngài đối với những trái tim cho đi của chúng ta.
Quả vậy, tình yêu đậm đà, nồng ấm – tựa như loại thiết bị theo dõi định vị - mới thật sự nối kết chúng ta với Thiên Chúa và mọi anh chị em hôm nay và mai sau. Thành tựu lớn nhất, sự sống đời sau và bình an vĩnh cửu, nói cho cùng, chỉ là sự nở rộ và thành toàn của lòng mến Chúa – yêu người mà chúng ta đã vun xới ngay từ đời này…
Cầu xin “cho được nhìn thấy” là điều cần phải làm bởi vì đây là khởi đầu cho một mối tương quan chân thật với mình, với Chúa và với tha nhân. Một mối tương quan đòi hỏi một tâm tình cởi mở để kiểm điểm mọi khía cạnh của cuộc sống.
Thật đau lòng cho Chúa Giêsu biết dường nào khi nghe các môn đệ thân tín nhất, hai trong ba người cốt lõi của nhóm mà Ngài luôn dắt theo sát bên mình, thỉnh cầu một điều rất ư là xôi thịt, chứng tỏ rằng các ông vẫn chưa hiểu chút xíu gì về đường lối mới của Ngài!
Giống như ông nhà giàu hôm nay, các môn đệ cũng nhận ra đuợc sự đòi hỏi thật quyết liệt và gắt gao của Chúa. Bằng vào tài hèn sức mọn và với sức con người thì ai làm đuợc, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể.
Trong Hội Nghị Gia Đình tại Philadelphia, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng gia đình là một “xưởng máy tạo niềm hy vọng - Factory of Hope.” Ngài kêu gọi phải chăm sóc và bảo vệ các gia đình, nhất là trẻ em và người cao niên.
Tinh thần “màu cờ”, “sắc áo”, “đoàn nhóm” thường giúp chúng ta tích cực liên đới, gắn kết, tự hào và dấn thân cho lý tưởng và sứ mạng chung nhưng lại thường khi có thể khiến chúng ta trở nên “nhỏ hẹp”, độc tôn, tự cao, mù quáng và ích kỷ.
Chúng ta được mời gọi để làm người lớn nhất bằng cách chinh phục chính mình để trở thành sự hiện diện của Chúa giữa tha nhân.
Không chỉ giảng dạy bằng những lời nói suông, xong chính Ngài đã hiên ngang đi trước mở đường và nêu gương thực tế cho mọi người noi theo. Một con đường mới lạ và đầy dẫy bao gian nan thử thách, không hề dễ dàng cho bất cứ ai!
‘ÉP-PHA-THA’ HÃY MỞ RA! ‘Mở’ để nhìn, để nghe, để cảm thông, để bước đến, để an ủi, để vỗ về và để san sẻ tình thương cho bao nhiêu người đang chờ đợi bàn tay và con tim của chúng ta…. Cuối cùng là ‘Ép-pha-tha – hãy mở ra’ cho Chúa làm chủ mọi sự trong và ngoài của chúng ta.
Ngài nhận xét đạo đức của họ chỉ là đạo đức giả: "Dân này kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta." Ngài nhiều lần mời gọi chúng ta Sống Giới Luật Yêu Thương để tuân giữ Giới Luật của Thiên Chúa, cụ thể qua Sống Đạo bằng yêu thương..
Sống theo một niềm tin tôn giáo nói chung, hoặc theo Kitô giáo, nhất là Công Giáo nói riêng, hẳn là một chọn lựa khó khăn! Theo các Bài Đọc Chúa Nhật hôm nay, đấy cũng không phải là chọn lựa dễ dàng đối với chính người Do Thái thời Cựu ước và thời Chúa Giê-su!