Lương thực cho sự sống đời đời
Đối với loài người, sự bận rộn trong bếp chuẩn bị các thức ăn ngon để tiếp đãi khách là cách tốt nhất để bày tỏ lòng quí mến đối với khách quí, đã vất vả bỏ công sức đến thăm; và chính Martha là chị lớn trong gia đình đã biết rõ bổn phận của mình nên nàng đã hết sức lo lắng mà chẳng có ai quan tâm để ý giúp đỡ; bởi vì thế chị đã phải mở miệng kêu than với Chúa Giêsu. Vẫn tiếp theo cái nhìn bình thường của loài người, thì Maria rõ thật là cô em vô tình đáng trách, vì không biết chia sẻ gánh nặng công việc với chị mình. Một con người bình thường sẽ nhìn nhận yêu cầu của Martha rất chính đáng, và sẽ khuyên Maria nên đứng lên để giúp đỡ chị mình một tay với việc chuẩn bị bữa tiệc cho quí khách.
Nhưng Chúa Giêsu đã trả lời Martha một cách rất khác thường, trái ngược hẳn với mong đợi của nàng; Chúa Giêsu đã trách nàng và đồng thời lại khen Maria. Khi Chúa Giêsu đưa ra một nhận xét chắc nịch: “Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”. Trong mắt người đời, Maria có thể là một cô gái đoảng vì không siêng năng việc bếp núc cùng với chị của mình, mà chỉ biết ngồi hóng chuyện; nhưng vô tình lại được Chúa Giêsu khen là biết chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị ai lấy mất. Tại sao lại có chuyện ngược ngạo đến thế? Một Martha siêng năng hiếu khách theo truyền thống lại bị chê là “lo lắng bối rối về nhiều chuyện!” Trong khi đó một người có vẻ biếng nhác, chỉ biết ngồi nghe, mà lại được khen ngợi hết lòng. Sao Chúa Giêsu có thể bất công đến thế?!
Ta tìm được câu trả lời rõ ràng ngay trong câu Alleluia hôm nay: “Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4: 4b) Chúa Giêsu có thứ lương thực cao quí và giá trị hơn bội phần, Ngài cũng đang tất bật muốn chiêu đãi cho mọi người được no thoả với lương thực mang đến sự sống đời đời. Ngài vẫn đang băn khoăn lo lắng làm sao để giúp con người hiểu được giá trị tuyệt đối của loại lương thực rất cao quí đó. Việc lắng nghe Lời Chúa còn cấp bách hơn gấp bội so với việc ăn uống phần xác; Chúa Giêsu khao khát muốn chúng ta hiểu ra được điều này; nhưng con người vẫn còn ở trong u tối, chưa thể hiểu được ý nghĩa phong phú của Tin Mừng Ngài đang háo hức loan báo. Ngài nhìn thấy nhu cầu hết sức khẩn thiết của loài người, phài được nghe Lời Chúa để có thể đón nhận ơn cứu độ do chính Ngài ban tặng. Trái lại loài người vẫn thờ ơ trước sự sống đời đời Ngài đang ra sức giới thiệu cho toàn thể nhân loại.
Suy gẫm thật kỹ Lời Chúa nói hôm nay, ta mới có thể hiểu được phản ứng lạ thường của Chúa Giêsu dành cho Martha; vì cô quá sức bận rộn việc chăm lo phần xác đến nỗi không còn giờ cho Chúa; trong khi Ngài khẩn thiết muốn chúng ta biết say mê Lời Ngài để được chữa lành hết mọi bệnh hoạn và sự hư mất đời đời là hệ luỵ thảm khốc của tội lỗi. Ngay từ đầu Ngài vẫn luôn hiểu rõ nhu cầu phải được chữa lành cho tâm hồn trong mỗi con người, như một thầy thuốc hiểu rõ con bệnh không còn nhiều thời gian để sống! Trái lại, con người cứ an nhàn thư thả giống như con bệnh nan y không hề biết mình sắp chết! Chính vì tình trạng nguy cấp đó mà Chúa Giêsu đã đoan quyết rằng: “Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”.
Lm Trần Văn Trợ SJ

