Bài suy niệm *Ngày 10.8.2025 *Chúa Nhật 19 Thường Niên – Năm C

08/08/2025| Chia Sẻ Lời Chúa
Sẳn sàng đón chủ về là sống đơn sơ như em bé
“Giờ Chúa sẽ đến như trộm rình trong đêm”. Chúa Giêsu đã khuyên bảo mọi người là lúc nào cũng cần phải sẳn sàng, và khi nghe nói như thế, ta cảm thấy như tình hình rất căng thẳng và đầy bao khó khăn; vì bất cứ giờ phút nào cũng cần trong tư thế chuẩn bị sẳn sàng để hành động cấp bách. Nhưng thật ra không nhất thiết là lúc nào cũng cứ phải căng như dây đàn; nếu tâm hồn chúng ta biết luôn hướng về cùng Chúa, giống như em bé hướng lòng về cùng cha mẹ; thì mọi chuyện sẽ ổn thôi; vì đó là chính sự sống còn, sự an nguy của chính đời sống trong mỗi người. Hình ảnh của một cậu học trò Đaminh Savio, dõng dạc trả lời cho cha Don Bosco rằng, con vẫn tiếp tục vui chơi, dẫu rằng Chúa có đến gọi con ngay lúc này, nói lên trọn tâm tình đơn sơ nhưng hoàn toàn tín thác vào một Thiên Chúa là cha rất nhân hậu; như một em bé lúc nào cũng tin tưởng sà vào lòng cha mẹ, và chỉ ở nơi đó mới tìm thấy sự an toàn tuyệt đối; mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì.
Trong tâm trí của một em bé, hình ảnh của cha mẹ, hay một người thân vẫn luôn túc trực ở bên để giang rộng vòng tay nâng đỡ, chở che khi cần thiết, giúp em luôn tự tin và an tâm vui vẻ để thực hiện mọi công việc bình thường trong cuộc sống. Nhưng bất cứ khi nào vắng bóng cha mẹ hay người thân, thì sự bất an sẽ nổ bùng lên trong tâm trí em, cả thế giới của em sẽ sụp đổ ngay trong phút chốc, không còn một điều gì khác có ý nghĩa gì cho em nữa! Mỗi người chúng ta đều phải cần tình thương vô điều kiện của Thiên Chúa; giống y như thể em bé luôn cần tình thương vô bờ của cha mẹ. Cho nên mọi người đều phải tỏ bày tâm tình biết ơn đối với Thiên Chúa mỗi ngày, như chính Chúa Giêsu đã làm gương cho loài người, khi Ngài đã sống trong trần gian này. Chúng ta luôn sống nhờ tình thương lớn lao của Thiên Chúa trong từng giây từng phút của cuộc đời, như hình ảnh cành nho phải gắn liền với thân nho mới đón nhận được sức sống phong phú của thân nho.
Nhưng trái lại, giờ Chúa đến sẽ là một thời điềm bất ngờ đầy kinh hoàng và khiếp đảm, khi lòng chúng ta đang chất chứa đầy ắp các điều gì khác, mà lại chẳng có Chúa! Chúng ta tự cho mình là vua, là chủ của vận mạng mình, chứ chẳng có chúa nào hết! Thì bấy giờ Thiên Chúa sẽ xuất hiện như một người hoàn toàn xa lạ, như một ông chủ đi xa nhà đã lâu, nay về tính sổ với các gia nhân. Nghĩa là Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta cần phải sống thật với chính lòng mình; luôn nhận biết thân phận hèn mọn của mình trước mặt Chúa và anh em; biết kính tôn Chúa và xây dựng tình liên đới với mọi người chung quanh. Sống đúng vai trò của một người con hiếu thảo trước mặt Chúa, và một anh em thân thiết với mọi người chung quanh vì đều là con chung một Cha trên trời. Khi đã biết sống thường xuyên trong tâm thế này, thì ngày giờ Chúa đến sẽ là niềm vui lớn lao và cùng đích hạnh phúc mãi cho cuộc sống muôn đời cho chúng ta.
Lm Trần Văn Trợ SJ

Bài liên quan