Khung Cửa Hẹp.
Bài Tin Mừng Luca hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp.” Mỗi người chúng ta đều trải qua những khung cửa hẹp cuộc đời, đó chính là những từ bỏ, những hy sinh, những cố gắng…Trên đường về Jerusalem, có người hỏi Chúa: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được.”
Bài sách Tiên Tri Isaia, đây là đoạn kết của sách Tiên Tri Isaia, qua đó Thiên Chúa tỏ cho biết giai đoạn cuối của chương trình cứu độ của Ngài là tất cả mọi dân tộc sẽ tin vào Ngài, đến với Ngài và hưởng hạnh phúc muôn đời với Ngài. Muốn được đến với Ngài hưởng hạnh phúc với Ngài, Chúa mời gọi vào khung cửa hẹp, để hy sinh rao giảng vinh quang nước Chúa: “Chúng sẽ rao giảng cho các dân biết vinh quang của Ta, sẽ dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến như của lễ dâng cho Chúa.”
Thư Thánh Phaolô gửi Do Thái mời gọi chúng ta vào khung cửa hẹp qua những gian truân khốn khó. Các Kitô hữu gốc Do Thái phải chịu nhiều khốn khó từ phía đế quốc Roma lẫn phía Do Thái giáo. Tác giả cho họ biết rằng những gian nan khốn khó đó là những việc Chúa cho phép xảy ra thử thách và sửa dạy họ vào khung cửa hẹp…Chúa thương ai thì mới thử thách và sửa dạy con người. Vì thế, chúng ta đừng nản lòng, nhưng hãy vui mừng vì biết mình được Chúa yêu thương và chấp nhận kiên trì chịu đựng.
Hình ảnh vào khung cửa hẹp của Thánh Gianna Beretta Molla. Đúng ngày thứ 6 tuần thánh năm 1962, Gianna trở dạ. Bà nói với một dì phước y tá trong nhà thương: “Chị yêu quí, hôm nay em biết chắc em sẽ chết, nhưng không sao, miễn là con em được sống.” Trong đêm thứ 7 tuần thánh, bác sĩ đã cắt mổ và cứu cô bé an toàn khoẻ mạnh, mang tên Emanuela mà Gianna muốn đặt tên cho con, với ý nghĩa “Chúa ở cùng chúng ta.” Gianna ôm siết chặt con vào lòng, mắt rưng rưng lệ, không nói một câu. Trong lúc tiếng chuông các nhà thờ vang dội, loan báo giờ Chúa Phục sinh. Sau cuộc mổ xẻ, Gianna rất đau đớn, nhưng bà vẫn can đảm phó thác, dâng mình cho Chúa như một của lễ hy sinh, với một tâm hồn khiêm tốn tin tưởng. Gianna muốn kết hợp sự đau đớn của mình với sự khổ nạn và phục sinh của Chúa vào khung cửa hẹp của chấp nhận hy sinh mạng sống cho đứa con. Một tuần sau lễ Phục sinh, Gianna đã nhắm mắt vĩnh viễn về trời với Chúa, miệng luôn lẩm bẩm “Lạy Chúa Giêsu, Con yêu Chúa.”
Tôi tự hỏi: “Muốn được cứu rỗi thì phải làm gì?” Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp.” Khung cửa hẹp cuộc đời là những từ bỏ, những hy sinh, những sám hối, phải uốn nắn đời sống theo những giáo huấn của Tin Mừng: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình và vác thập giá hằng ngày mà theo Ta.” Do đó, Khung Cửa Hẹp chính là chúng ta sống theo ý Chúa và từ bỏ ý riêng. Chúng ta giám chấp nhận hy sinh vui tươi lạc quan dấn thân vào những khung cửa hẹp cuộc đời với niềm tin tưởng trông cậy và phó thác.
Lm Paul Văn Chi.

