Bài suy niệm Ngày 23.11.2025 Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua

21/11/2025| Chia Sẻ Lời Chúa

Chúa Giêsu Kitô, Vua Tình Yêu muôn thuở

Các vua chúa trần gian đều nhờ cậy vào tài trí của mình để huy động nhiều người khác theo phò tá cho mình; rồi dùng sức mạnh của đám đông xây dựng một đạo binh hùng hậu, đi bắt ép kẻ khác cũng phải phục tùng ý muốn của mình. Nói chung là cưỡng bức kẻ khác phải nghe theo ý riêng của mình bằng vũ lực, là đè đầu cưỡi cổ kẻ khác bằng sức mạnh của gươm giáo, súng đạn, chứ không phải bằng tình thương từ trong trái tim của chính vị vua đó. Nghĩa là dùng sức mạnh để đàn áp, đè bẹp người khác hầu phục vụ cho ý riêng của chính mình.

Nhưng đức Giêsu Ki-tô lại không theo khuôn mẫu bình thường của thế gian. Ngài không tự ý đến thế gian để tranh ngôi đoạt vị của ai cho bản thân mình; Ngài đã được Chúa Cha sai phái đến thế gian để thực hiện một sứ mạng cao cả của Tình Yêu tuyệt đối là chữa lành và cứu vớt những gì đã hư mất; ban cho họ một kiếp sống mới kéo dài đến vô cùng tận trong hạnh phúc tràn đầy. Biết bao nhiêu lần đám đông đã ngưỡng mộ Ngài, nằng nặc muốn tôn Ngài làm vua của họ, sau khi được chứng kiến các dấu lạ, những kỳ công Ngài đã làm cho bao nhiêu con người xem thấy tỏ tường? Nhưng Ngài đã thẳng thừng từ chối, và kiên quyết không chìu theo ý muốn của họ (Ga 6,15); bởi vì Ngài đã có chương trình riêng của Ngài dành cho họ, còn tốt đẹp gấp triệu lần vượt cao xa hơn những gì họ dám mơ tưởng! Ngài luôn tha thiết mời gọi họ đặt trọn vẹn niềm tin vào Ngài, là chứng nhân của một Tình Yêu tuyệt hảo nhất. Ngài dạy họ hãy biết tự hạ mình, sống khiêm nhường trước Đấng Tối Cao, tin tưởng tuyệt đối vào Lời ban sự sống của Ngài, đem chúng ra thực hành trong đời sống thường ngày để tìm được sự sống đời đời mà chính Ngài luôn tha thiết muốn ban tặng cho hết mọi con người.

Qua cái chết tự nguyện, đầy đau thương và nhục nhã của chính Ngài trên thập tự giá, Ngài đã dạy loài người rằng: không có sức mạnh hay bất cứ ai ở trần gian này có thể giúp họ đạt đến sự sống đời đời, ngoài Tình Yêu của Thiên Chúa Cha đã được trình bày bằng chính cuộc sống đầy yêu thương, cộng với cái chết đầy oan ức tủi nhục, cùng với biến cố phục sinh vinh quang của Ngài. Trong cuộc sống trần gian Ngài luôn luôn ở trong tâm thế chủ động suốt mọi hoàn cảnh; không ai bắt bẽ Ngài được một điều gì; chính ngay cả khi bị treo thê thảm trên thập giá; Ngài vẫn là người làm chủ tình hình vì biết rõ hết mọi việc sẽ xảy ra như thế nào. ”Khi nào Ta được đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta.” (Ga12,32)

Sau khi đã hoàn thành việc đóng đinh Ngài vào thập giá, người đời đã cười vang đắc thắng vì đã chắc mẩm rằng họ vừa loại trừ được một kẻ lộng ngôn, chướng tai gai mắt! Và những gì người ta có thể đày đoạ Ngài đều chấm dứt tại đó! Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, chương trình của Ngài chỉ mới khởi sự; để rồi sẽ đưa vào hoạt động mãi cho đến ngày tận thế. Sức mạnh đích thực của Vị Vua Tình Yêu nằm ở đó: không ai có thể tước đoạt sự sống của Ngài, và cũng chẳng có ai ban tặng sự sống cho Ngài; vì chính bản thân Ngài là Sự Sống; Ngài tự nguyện trao đi và lấy lại (Ga10,17-18); chẳng có ai trên trần gian này có thể gây thêm thảm hại nào khác cho Ngài; nhưng Ngài vẫn nhẫn nại mong đợi loài người được bừng tỉnh; để hiểu ra Tình Yêu kỳ diệu Ngài hằng muốn tặng ban cho tất cả mọi người được sống dồi dào, với trọn vẹn tự do trong tinh thần nghĩa tử của một Thiên Chúa toàn năng.

Lm Trần Văn Trợ SJ

Bài liên quan