Bài suy niệm Ngày 7.12.2025 Chúa Nhật 2 Mùa Vọng – Năm A

05/12/2025| Chia Sẻ Lời Chúa

Thời khắc hành động của Thiên Chúa đã đến gần

Phận người không là gì hết, trước mặt Thiên Chúa rất uy nghi cao cả! Nhưng Ngài vẫn yêu thương và chăm lo cho loài người bởi do tình yêu vĩ đại của Ngài. Do vậy con người không được phép vênh váo, dương dương tự đắc trước mặt Thiên Chúa; vì mọi sự đều xuất phát từ cội nguồn phong phú vô lượng vô biên của Ngài. Bởi thế, con người phải hiểu rõ vị trí thật sự của mình ở đâu, trước mặt Thiên Chúa, cũng như trước mặt anh chị em mình. Cần phải thật lòng ăn năn sám hối, từ bỏ con đường tội lỗi xấu xa; để tâm hồn được trở nên tốt hơn bằng cuộc sống đượm tình yêu thương với các anh chị em chung quanh mình. Chứ chẳng phải cứ nói xuông là được!

Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Cần phải thật lòng sám hối ăn năn bằng cách thực hiện thường xuyên các việc lành tương ứng. Không phải chỉ đóng kịch hoặc diễn tuồng trong vài ngày; rồi sau đó liền trở về nếp cũ! Các người biệt phái và văn nhân là những kẻ rất giỏi phô trương hình thức bề ngoài hầu mong được thiên hạ ngưỡng mộ, tung hô. Các việc đạo đức họ làm thiếu hẳn một chiều sâu rất quan trọng, là tận tình phục vụ trong yêu thương. Họ chỉ cốt phô diễn để được lời khen tiếng thơm của người đời; nhưng trái tim chai đá của họ không hề hướng lên Chúa, cũng chẳng màng đến anh em; họ chỉ biết lo cho chính bản thân họ; vì họ chỉ biết nhắm đến cái lợi vật chất nhỏ nhen trước mắt!

Thánh Gioan tẩy giả đã mạnh mẽ tuyên bố một lời cảnh báo đầy uy lực: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham.” Việc này hẳn có thật, chứ chẳng phải đùa; nên loài người phải cẩn trọng; chứ không bao giờ được phép ỷ lại, tự mãn mà chẳng chịu thay đổi suy nghĩ, để cởi mở tâm hồn đón nhận lấy ơn thánh Chúa; giúp đời mình có thể đơm hoa kết trái như mong ước của Thiên Chúa. Nếu ta không thay đổi nên tốt hơn, thì hậu quả thảm hại đã rành rành ra đấy:”đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây”. Thời khắc quyết định đã đến, Thiên Chúa không trì hoãn lâu hơn nữa, Ngài sẽ ra tay hành động xây dựng vương quốc công bình thánh thiện của Ngài.

Con Một Thiên Chúa, Đấng quyền phép cao cả khôn lường, đã tự nguyện hạ mình xuống ngang hàng với con người phàm tục chúng ta; trong khi đó ta chỉ là phận bọt bèo, lại cứ tự tôn mình lên cao ngất ngưỡng tận ‘chín tầng mây’ trước mặt Chúa và anh chị em; thì chắc chắn ta sẽ không gặp được Chúa. Nên trong mùa Vọng thiêng liêng này, chúng ta hãy dốc lòng học sống khiêm hạ, gần gũi thân thiện với anh chị em chung quanh. Đó là phương cách hữu hiệu để ta đáp lại tiếng kêu mời của vị tiền hô: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”. Lúc bấy giờ ta dễ có cơ hội để nhận ra Chúa mãi từ đàng xa khi Ngài tiến đến.

Lạy Chúa, trong mùa Vọng của năm thánh 2025 này, xin ban ơn hoán cải tâm hồn, giúp con biết vứt bỏ tính kiêu ngạo, ích kỷ; để can đảm mở rộng trái tim ra với anh chị em xung quanh, đón nhận họ như chính Chúa đã đón nhận thân phận thấp hèn của con. Cho con hiểu rằng mọi người chung quanh chính là những quà tặng quí báu Chúa hằng ban cho con; để con biết tôn trọng và yêu thương các anh chị em nhiều hơn; chính nhờ đó con sẽ cảm nhận sâu sắc hơn rằng Chúa vẫn yêu thương con, mặc dầu con rất hèn mọn.

Lm Phê-rô Trần Văn Trợ SJ

Bài liên quan