Bài suy niệm Ngày 4.1.2026 Chúa Nhật Lễ Hiển Linh – Năm A

02/01/2026| Chia Sẻ Lời Chúa

Đức tin son sắt của các vị đạo sĩ

Các nhà đạo sĩ đã háo hức đi tìm vị vua mới sinh của dân Do thái, bằng rất nhiều công sức. Họ đã dày công tra cứu trong sách vỡ. có ghi lại kho tàng khôn ngoan của nhân loại, báo cho loài người biết rằng: một vị vua của đát nước Do thái vừa được chào đời, khi một vì sao lạ sáng chói trên bầu trời đêm. Họ đã tin mạnh mẽ và dấn bước lên đường, cố tìm cho bằng được, vị ấu vương mới xuất hiện trên trái đất. Và dĩ nhiên là họ cứ chắc mẩm trong đầu rằng, vị vua đó sẽ sinh ra trong cung vàng điện ngọc như muôn vị hoàng tử khác của trần gian. Họ đã tìm đến ngay thủ đô Giêrusalem để dọ hỏi với hoàng tộc ở đó. Nhưng họ lại hết sức kinh ngạc, khi thấy  hoàng gia đương thời lại chẳng mảy may biết gì về chuyện trọng đại này!

Việc Chúa Giêsu giáng trần đã được tiên báo từ rất lâu đời qua nhiều tiên tri của biết bao thế hệ; nhưng con người vẫn không nhận ra Ngài; bởi vì con người cứ mơ tưởng một vị vua theo ước vọng  rất trần tục của họ, chứ không sẵn sàng đón nhận đức Giêsu theo hình ảnh Chúa muốn. Ba vị đạo sĩ cũng đã bị choáng váng, khi không tìm thấy vị vua trong cung vàng đện ngọc; mà lại gặp thấy vị vua giữa chốn hang lừa tanh hôi nhơ nhớp, hoàn toàn không xứng đáng với một vị vua. Phải có đức tin vững vàng lắm, các vị đó mới sẵn sàng đón nhận hài nhi bé bỏng yếu ớt Giêsu là một vị vua; để dâng tiến Ngài lễ vật cao sang xứng với một vị vua.

Lạy Chúa Giêsu hài đồng, Chúa đã hạ mình quá đỗi thẳm sâu, đến độ loài người chúng con không thể tin nổi. Chúng con cho rằng như thế không đời nào có thể xứng với một vị Thiên Chúa cao sang quyền quí! Nhưng chính đó là một bài học đáng giá cho hết thảy loài người chúng con. Chúa không cần bất cứ vinh quang phú quí  nào của trần gian, để mới có thể là Chúa của thiên hạ. Không ai có thể soán đoạt được ngôi vị của Chúa. Cho dù không vinh quang, không ngai báu, không binh tướng tiên hô hậu ủng, Chúa muôn đời vẫn là Chúa. Chúa của hết mọi người cả giàu sang lẫn nghèo hèn. Và Chúa luôn hiện diện ở khắp mọi nơi trong vũ trụ này; bởi vì nơi nào cũng có dấu ấn rõ ràng của tình yêu sung mãn của Chúa. Xin Chúa soi snags cho chúng con biết khôn ngoan đi tìm Chúa; hơn là cứ mãi mê đi tìm những quà tặng của Chúa trong thế giới phù du tạm bợ này.

Lm Phêro Trần Văn Trợ SJ

Bài liên quan