Bài suy niệm Ngày 01.2.2026 Chúa Nhật 4 Thường Niên – Năm A

30/01/2026| Chia Sẻ Lời Chúa

ĐI TÌM HẠNH PHÚC

Chúa nhật IV Thường Niên hôm nay mời gọi chúng ta suy tư về một khát vọng rất căn bản của con người: khát vọng hạnh phúc. Ai trong chúng ta cũng mưu cầu hạnh phúc, nhưng vấn đề nằm ở chỗ: hạnh phúc là gì? Và tìm hạnh phúc ở đâu? Các bài đọc và Tin Mừng hôm nay không đưa ra câu trả lời theo kiểu lý thuyết, nhưng mở ra cho chúng ta cái nhìn mới về hạnh phúc, một cái nhìn sâu sắc và cũng đầy thách đố.

Trong bài đọc I, tiên tri Xophonia nhấn mạnh đến “số sót của Israel”. Đây là những con người khiêm tốn và nghèo hèn nhưng được Thiên Chúa che chở. Thiên Chúa không đặt tương lai dân Người nơi sức mạnh hay quyền lực chính trị, nhưng nơi những người bé nhỏ, sống ngay thẳng và biết tìm công lý. Điều này giúp chúng ta nhận ra: hạnh phúc và ơn cứu độ là hồng ân phát xuất từ Thiên Chúa, dành cho những ai biết tín thác và đặt mình dưới sự quan phòng của Ngài. Ý tưởng ấy được tiếp nối và đào sâu trong bài đọc II khi thánh Phaolo nhắc nhở việc Thiên Chúa tuyển chọn dân Người không theo sự khôn ngoan của người đời, hay theo những tiêu chuẩn của thế gian.

Như thế, khi đặt bài đọc I và II cạnh nhau, chúng ta nhận ra một sợi chỉ đỏ xuyên suốt: Thiên Chúa yêu thương và để mắt đến nhưng người bé nhỏ, khiêm tốn và biết cậy dựa vào Ngài. Đây chính là sứ điệp của Tám Mối Phúc, một cái nhìn đảo ngược lại quan niệm thường có của nhân sinh. Xã hội hôm nay thường đồng hóa hạnh phúc với: tiền bạc, địa vị, quyền lực và sự hơn người. Chúng ta dễ nghĩ rằng: có nhiều thì an tâm, mạnh mẽ thì không bị thiệt, khôn ngoan thì không thua ai. Nhưng kinh nghiệm cuộc sống cho thấy: càng nắm chặt, con người càng bất an. Nhiều người có đủ vật chất nhưng thiếu bình an; có thành công nhưng lại cô đơn và mệt mỏi. Ngược lại, những người sống đơn sơ, khiêm tốn, biết chấp nhận giới hạn của mình và tin tưởng nơi Chúa, thường có một sự bình an sâu xa trong tâm hồn. Đó chính là điểm then chốt của Tám Mối Phúc. Người nghèo có phúc không phải vì họ thiếu thốn, mà vì họ biết cậy dựa vào Chúa. Người sầu khổ có phúc không phải vì họ yếu đuối, nhưng họ không để đau khổ làm họ tuyệt vọng, họ để nó mở lòng ra với Chúa. Người hiền lành có phúc không phải vì họ nhu nhược, mà vì họ chọn yêu thương thay cho bạo lực, chọn tha thứ hay cho trả đũa.

Sống Tám Mối Phúc vì thế không có nghĩa là trốn tránh trách nhiệm hay chấp nhận bất công, nhưng là chọn sống theo gương của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Trong gia đình, đó là chọn hiền lành thay cho nóng giận. Trong xã hội, đó là chọn công bằng thay cho gian dối. Trong đời sống cá nhân, đó là chọn tín thác thay cho tự mãn. Những chọn lựa này có thể khiến chúng ta thiệt thòi trước mắt, nhưng lại mở ra một niềm vui sâu xa và hạnh phúc lâu dài.

Hôm nay, chúng ta được mời gọi đứng trước một chọn lựa rõ ràng: hoặc đi tìm hạnh phúc theo tiêu chuẩn thế gian, hoặc bước theo con đường mà Chúa Giesu đã vạch ra. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta giữa những lo toan và thử thách của cuộc sống, biết chọn con đường hạnh phúc của Tin Mừng, để ngay từ hôm nay, chúng ta được sống trong bình an và niềm vui mà Thiên Chúa dành cho những ai đặt trọn niềm tin nơi Ngài, và sau hết chúng ta cũng được gia nhập vào cộng đoàn “số sót của Israel”. Amen.

Lm Giuse Nguyễn Ngọc Tuấn

Bài liên quan