Bài suy niệm Ngày 8.3.2026 Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Năm A

06/03/2026| Chia Sẻ Lời Chúa

Nước Hằng Sống.

Nhân chuyện nước uống giải khát, Chúa Giêsu mạc khải chính Người là Đấng Cứu thế, Đấng dẫn đưa loài người chúng ta đến sự sống đời đời.

Thuở ấy, người Do-thái không giao thiệp với người Samaria. Vậy mà, dù là người Do thái, Chúa Giêsu không những đã trò chuyện, mà con công bố ơn cứu chuộc loài người với một phụ nữ ngoại đạo Samaria: “Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban… thì chắc bà sẽ xin Người, và Người sẽ cho bà nước hằng sống”.

Hằng Sống là danh tánh, mà Thiên Chúa đã thổ lộ cho tổ phụ người Do thái là Moisen trong sa mạc Sinai: “Ta là Đấng Hằng Sống”. Do đó, khi đề cập đến Nước Hằng Sống, Chúa Giêsu đề cập đến dòng nước của Thiên Chúa, từ Thiên Chúa.

Người đàn bà Samaria xem ra rất hãnh diện vì giếng nước nơi chính tổ phụ Giacop, con cái và cả đoàn súc vật của ông tổ đã từng uống. Một giếng nước trong lành giữa vùng Trung Đông nóng cháy.

Trước lời trần tình hào hứng đó, Chúa Giêsu minh định: “Ai uống nước giếng [của tổ phụ Giacop] sẽ còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời”. Dòng nước Hằng Sống Chúa Giêsu đề cập, chính là sự sống đời đời.

Theo lẽ thường, ai cũng quý trọng sự sống. Và sâu thẳm trong lòng người, ai cũng mong mỏi một sự sống trường tồn, trường sinh bất tử.

Chính tại chốn sâu thẳm của lòng mình, con người nhận biết mình luôn ngóng trông ơn cứu độ của Thiên Chúa Hằng Sống, Đấng đã tỏ mình ra cho tổ phụ Moisen trong bụi gai rực cháy mà không tàn lụi.

Chúa Giêsu công bố với người phụ nữ ngoại giáo rằng: đã đến lúc nhân loại phải thừa nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa Hằng Sống và thờ phượng Người, để được sống đời đời như lòng mong ước!

“Hãy tin Ta, vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải ở trên núi này hay ở Giêrusalem… Nhưng đã đến giờ, và chính là lúc này, những kẻ tôn thờ đích thực, sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý…” Chúa Giêsu là Đường dẫn đến chân lý của mọi chân lý: Thiên Chúa Hằng Sống, “Ðấng ấy chính là Ta, là người đang nói với bà đây”.

Một số đông người Samaria ở thành đó đã tin vào Chúa Giêsu vì lời người đàn bà làm chứng. Và sau khi trực tiếp gặp Chúa Giêsu, họ bảo người đàn bà: “Giờ đây, không phải vì những lời chị kể mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe lời Người và chúng tôi biết Người thật là Ðấng Cứu Thế”.

Vậy, hôm nay Chúa nhật thứ ba mùa Chay năm 2026, tất cả chúng ta đây đều đã nghe, đã biết, đã học hỏi về Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa Hằng Sống.

Vững vàng không có gì lay chuyển được, chúng ta tin Chúa Giêsu thật là Đấng cứu chuộc trần gian!

Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ! Amen.

Lm F.X. Tuấn Trần

Bài liên quan