Sáng thứ Bảy ngày 21 tháng 3 năm 2026, không khí trang nghiêm và sốt sắng bao trùm sân nhà thờ St. Therese Lakemba khi hơn 800 hội viên Legio Mariae (Đạo Binh Đức Mẹ từ khắp nơi quy tụ về tham dự Đại Lễ Acies – nghi thức quan trọng nhất trong năm của toàn thể Legio Mariae trên toàn thế giới.
Xem hình ảnh sinh hoạt 434 tấm : https://flic.kr/s/aHBqjCNBE8
Legio Mariae là hội đoàn Công giáo giáo dân được thành lập năm 1921 tại Ireland bởi ông Frank Duff, với sứ mệnh tôn vinh Chúa, sùng kính Đức Mẹ và thực hiện các công việc tông đồ như thăm viếng bệnh nhân, truyền giáo, cầu nguyện… Acies, tiếng Latin nghĩa là “Đạo binh xếp hàng dàn trận” hay “sẵn sàng chiến đấu” thường được tổ chức vào ngày 25/3, Lễ Đức Mẹ Truyền Tin, hoặc ngày gần đó, nhằm giúp các hội viên lập lại lời hứa trung thành, dâng mình cho Đức Maria – Nữ Vương của Legio – và nhận lãnh sức mạnh thiêng liêng để tiếp tục sứ vụ.
Nghi thức khai mạc bắt đầu lúc 8 giờ sáng tại sân nhà thờ Lakemba. Cha Linh giám Paul Văn Chi đã chia sẻ sâu sắc về ý nghĩa của Acies: đây là “mặt trận thiêng liêng”, nơi các hội viên như những chiến binh dưới cờ Đức Mẹ, sẵn sàng chiến đấu chống lại tội lỗi và phục vụ Hội Thánh. Dù tổng số hội viên Curia Nữ Vương Mân Côi lên đến 1.878, trong đó có Hội Viên hoạt động 164, Hội Viên tán trợ 1.714, nghĩa sĩ 36, bảo trợ 68, khoảng 800 Hội Viên đã hiện diện đông đủ, thể hiện tinh thần hiệp nhất mạnh mẽ.
Đoàn rước long trọng diễn ra theo thứ tự trang nghiêm:
- Thánh Giá, Nến Cao, Bình Hương
- Thừa Tác Viên Thánh Thể
- Vexillum, cờ hiệu Legio và Cờ Lớn Curia
- Tiếp theo là 16 đội với cờ và danh hiệu Đức Mẹ đặc trưng:
- Our Lady, Queen of Family
- Đức Bà Yên Ủi Kẻ Âu Lo
- Đức Bà Thăm Viếng
- Đức Bà Là Ngôi Sao Sáng
- Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu
- Mẹ Thăm Viếng
- Đức Mẹ Sầu Bi
- Nữ Vương Các Thánh Nam Nữ
- Nữ Vương Hòa Bình
- Đức Mẹ Vô Nhiễm
- Đức Mẹ Truyền Tin
- Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo
- Nữ Vương Truyền Giáo
- Đức Mẹ Thiên Chúa
- Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
- Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
- Quý Tu sĩ, Quý Cha Linh giám, Cha Chủ tế
- Kiệu Nữ Tướng Maria được 4 hội viên khiêng cung nghinh vào Thánh Đường St Therese’s Lakemba.
Kiệu Đức Mẹ được an vị bên trái cung thánh. Điều hợp viên lên chào mừng Cha Linh giám, Quý Cha và toàn thể hội viên, rồi công bố chương trình. Ban Chấp hành Praesidium được giới thiệu, sau đó là các đơn vị rước hiệu kỳ từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh. Cha Linh giám Paul Văn Chi đã có bài huấn từ sâu sắc, khơi dậy tinh thần chiến đấu thiêng liêng dưới sự dẫn dắt của Đức Mẹ. Sau đó, Cha Linh Giám Senatus toàn Úc Châu Nguyễn Hồng Ân chào mừng Đại Hội Acies.
Sau 30 phút giải lao, tất cả hội viên trở lại nhà thờ trong bầu khí sốt sắng để tham dự Nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ – tâm điểm của Đại Lễ Acies. Mọi người đặt tay lên Vexillum (cờ hiệu Legio) và lần lượt tiến đến trước tượng Đức Mẹ, đọc lời tuyên thệ trung thành:
“Lạy Nữ Vương của con, toàn thân con thuộc về Mẹ, và mọi sự của con là của Mẹ.”
“I am all yours, and all that I have is yours, my Mother, my Queen”
Sau nghi thức dâng mình tập thể và cá nhân đầy xúc động, Thánh lễ đồng tế long trọng được cử hành với sự tham dự của 7 linh mục Linh giám và Giám mục Tony Percy, TGP Sydney.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, anh Phó Curia Nguyễn Thanh Mến đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức Giám mục, Quý Cha, quý ân nhân, quan khách và toàn thể anh chị em hội viên đã chung tay tổ chức. Mọi người cùng đọc kinh Bế Mạc trước khi kết thúc.
Đại Lễ Acies không chỉ là nghi thức hàng năm mà còn là dịp để củng cố cam kết, nuôi dưỡng tinh thần hiệp nhất và nhắc nhở mỗi legionary rằng họ đang chiến đấu dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Maria – Nữ Vương Mân Côi – nhằm phục vụ Thiên Chúa và Hội Thánh.
Sau Thánh lễ, mọi người ra ngoài nhận phần ăn trưa và nước uống, rồi ra về trong niềm vui và hy vọng, mang theo sức mạnh thiêng liêng từ Mẹ để tiếp tục hành trình tông đồ trong năm mới.
Khanh Lai tường trình









