Thứ Năm Tuần Thánh, cùng với toàn thể Giáo Hội, Giáo đoàn Đức Mẹ Fatima, Miller cử hành Thánh Lễ tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu cùng các Tông Đồ để tưởng niệm việc Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể, chức Linh mục và ban giới răn mới, dưới sự hướng dẫn của Linh mục Phêrô Trần Văn Trợ, tuyên úy đặc trách giáo đoàn làm Chủ tế.
Mở đầu thánh lễ, Linh mục Chủ tế đã nhắc lại việc Chúa đã làm nên Bữa tiệc Ly để Ngài trao ban chính thân mình Ngài cho mỗi người chúng ta làm của ăn nuôi sống phần hồn, xin Chúa cho chúng ta luôn hiểu được tất cả những bài học trong Lễ Tiệc Ly này và đặc biệt là theo gương của Chúa biết yêu thương những người xung quanh, biết chia sẻ giống như Chúa.
Bài trích sách Xuất hành nhắc lại những ý nghĩa của bữa tiệc Vượt qua, Chúa Giêsu chính là Chiên Vượt qua để nhờ Người, chúng ta được ơn cứu độ.
Bài trích thư của Thánh Phaolô tường thuật việc Chúa lập Bí tích Thánh thể là Bí tích của Tình Yêu mà Chúa trao ban cho chúng ta qua việc chịu chết để cứu độ chúng ta.
Trong bài giảng, Cha Chủ tế đã nhắc lại di chúc quan trọng của Chúa qua việc Ngài cầm lấy bánh rượu và phán “Đây là Mình Ta, Đây là Máu Ta” đổ ra cho các con trong giao ước mới để
các con nhớ. Ngày xưa để đền tội cho dân Chúa, các Thầy Tư Tế của dân Do Thái đã sát tế : chiên, bò… thay thế cho tội lỗi loài người, làm của lễ toàn thiêu để dâng Chúa, xin Chúa thương tha thứ tội lỗi của con người, nhưng đến thời của Chúa Giêsu, chính Chúa Ngôi Hai đã tự nguyện để trở nên con chiên, gánh lấy mọi tội lỗi của con người để làm của lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa, và để trở nên lương thực nuôi sống chúng ta cả hồn lẫn xác để chúng ta được sống đời đời. Cũng trong bữa tiệc Chúa đã lập ra Bí tích Thánh Thể và Ngài truyền cho các tông đồ “các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”, vì thế Chúa đã cho các tông đồ quyền để được lặp lại sự hiến tế của Chúa Giêsu trên Thập Giá và trên bàn thờ để trở nên bánh trường sinh, thần lương nuôi dưỡng từ trời ban xuống. Qua thánh lễ này, xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta cảm nhận được tình yêu lớn lao Chúa dành cho chúng ta trong bí tích kỳ diệu của Thánh Thể, và đồng thời chúng ta cũng học được sự yêu thương, phục vụ lẫn nhau qua việc Ngài là Thầy mà còn quỳ xuống rửa chân cho các tông đồ. Là môn đồ đích thực của Chúa, phải sống khiêm nhường, hy sinh, phục vụ trong yêu thương bằng chính trái tim của mình giống như Chúa đã làm gương, Chúa đã yêu thương tất cả các môn đệ, tất cả nhân loại, chấp nhận chết, và Ngài đã trở nên của lễ cũng như lương thực hàng ngày nuôi sống chúng ta, vì vậy chúng ta hãy luôn cảm tạ ơn Chúa và phải biết quý trọng Mình Máu Thánh Chúa, đến với Chúa trong thánh lễ mỗi ngày, cố gắng dành ưu tiên một cho thánh lễ, để đến với Chúa, gặp gỡ Chúa, cũng như nhận diện tình thương Chúa ban cho chúng ta, để mỗi người chúng ta mạnh mẽ hơn, sốt sắng hơn trong lòng mình, để chúng ta có sức mạnh, can đảm yêu mến anh chị em nhiều hơn theo bài học Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ của Ngài.
Tiếp theo sau bài giảng, linh mục Chủ tế cởi áo lễ, thắt dây lưng rồi rửa chân cho 12 môn đệ, một tình yêu thương, một sự khiêm hạ mà Chúa đã làm gương cho các môn đệ để họ cũng sẽ làm như vậy khi Ngài nói lúc rửa chân cho họ: “Thầy là Chúa, là Thầy mà Ta còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau”, người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con THƯƠNG YÊU NHAU.
Sau thánh lễ Cha Chủ tế, các tông đồ cùng cộng đoàn rước kiệu Thánh Thể sang nhà tạm và chầu Thánh Thể, sau đó sẽ tiếp tục có những giờ chầu Thánh Thể riêng.
Kết thúc giờ chầu Thánh Thể, mọi người thinh lặng ra về.
Maria Đinh Nhung tường trình





















