Bài suy niệm Ngày 19.4.2026 Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Năm A

17/04/2026| Chia Sẻ Lời Chúa

Đường Emmau

Tin mừng thánh Gioan, ở chương thứ nhất, có ghi rõ rằng, hai ông Gioan và Anre đã thân hành tìm đến Chúa Giê-su thành Nazareth để tầm sư học đạo. Thấy hai ông đi theo mình, Chúa Giê-su liền quay lại và hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và nán lại với Người ngày hôm ấy.

Trong bài Tin mừng thánh Luca hôm nay, cũng chính một Chúa Giê-su đó nay đã Phục sinh, tiến lại cùng đi với hai môn đệ về làng Emmau. Cũng chính một Chúa Giê-su đó nay đã Phục sinh, đồng hành để làm cho hai môn đệ nầy sốt sắng lên. Cũng chính một Chúa Giê-su đó nay đã Phục sinh, đàm đạo, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh thánh ứng nghiệm về Người bắt đầu từ Môsê cho đến tất cả các tiên tri.

Khởi đầu, khi Chúa Giê-su Nhập thể giáng sinh trong hang lừa máng cỏ ở Bêlem, ba vua từ Phương Đông xa xôi đã lặn lội tìm đến thờ lạy Chúa.

Về sau, khi thánh Phao-lô lúc còn say máu bắt Đạo, thì cũng chính một Chúa Giê-su đó nay đã Phục sinh, chận đường quật ngã ông ở Damas, để chinh phục Phao-lô cho công việc của cũng chính một Chúa Giê-su đó nay đã Phục sinh.

Thuở còn đưa bước rao giảng Tin mừng trên các nẻo đường xứ Giudea, Galilea, Chúa Giê-su đã làm phép lạ mở mắt cho người mù được thấy ánh mặt trời.

Hôm nay, trên đường về Emmau, cũng chính một Chúa Giê-su đó nay đã Phục sinh, sánh bước với hai môn đệ, làm cho mắt họ sáng ra và họ nhận ra Người.

Ngay lúc mắt đã sáng ra để nhận biết cũng chính một Chúa Giê-su đó nay đã Phục sinh, hai môn đệ trở về Giêrusalem, để gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp.

Họ bảo hai ông: “Thật, cũng chính một Chúa Giê-su đó nay đã Phục sinh, đã hiện ra với Simon”.

Không phải ảo ảnh. Chẳng phải hồn ma.

Cũng chính một Chúa Giê-su đã sinh ra trong hang lừa máng cỏ tại Bêlem, cũng chính một Chúa Giê-su đã được ba vua thờ lạy, cũng chính một Chúa Giê-su đã tuyển chọn các thánh Tông đồ, cũng chính một Chúa Giê-su đã mở mắt cho người mù, cũng chính một Chúa đã chữa lành cho người què được đi, cũng chính một Chúa Giê-su đã làm cho Lazaro chết chôn bốn ngày sống lại, cũng chính một Chúa Giê-su đó, nay đã Phục sinh.

Không hề có hiện tượng “ảo ảnh tập thể”. Chẳng thể có chuyện các thánh Tông đồ ra đi rao giảng cho khắp thiên hạ và làm chứng cho đến đổ máu mình ra, vì một chuyện hồn ma vớ vẩn.

Cũng chính một Chúa Giê-su đó nay đã Phục sinh, đứng giữa các môn đệ và bảo: “Bình an cho các con!” Các môn đệ kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng cũng chính một Chúa Giê-su đó nay đã Phục sinh, lên tiếng: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng các con ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy xem, chính Thầy đây! Cứ sờ xem, ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy đây?” Nói xong, cũng chính một Chúa Giê-su đó nay đã Phục sinh, đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì còn đang ngỡ ngàng, thì cũng chính một Chúa Giê-su đó nay đã Phục sinh, hỏi: “Ở đây các con có gì ăn không?” Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Cũng chính một Chúa Giê-su đó nay đã Phục sinh, cầm lấy và ăn trước mặt các ông.

Sau lần quỵ ngã trước cũng một Chúa Giê-su đó nay đã Phục sinh, thánh Phaolô tuyên bố với các tín hữu Côrintô: ”Nếu Chúa Kitô đã không sống lại thật, thì lời rao giảng của chúng tôi là lời trống rỗng và cả đức tin của anh em nữa cũng rỗng tuếch…”.

“Thật, Chúa đã sống lại”. Alleluia!

Lm Francis X. Trần Tuấn

Bài liên quan