“Ta là cửa cho chiên được ra vào và gặp được đồng cỏ.”
Hôm nay Chúa Nhật IV Phục Sinh, còn được gọi là CN Chúa Chiên Lành. Trong bài Tin Mừng Chúa Giêsu dùng hình ảnh người mục tử và đàn chiên để nói về tương quan giữa Người với chúng ta. Ngài nói: “Ta là cửa cho chiên ra vào. Ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu độ.”
Ở vùng Palestine thời Chúa Giêsu, ban đêm người chăn chiên thường đưa chiên vào một ràn chiên, có tường thành đá bao quanh. Cửa ràn nhiều khi không có cánh cửa bằng gỗ; người mục tử nằm ngang ở lối ra vào để bảo vệ đàn chiên khỏi thú dữ và kẻ trộm. Vì thế khi Chúa Giêsu nói rằng Người là cửa, Người muốn nói rằng Người chính là con đường an toàn, là nơi bảo vệ, và là lối dẫn đến sự sống.
Con người hôm nay đang đi tìm rất nhiều cánh cửa: cửa của tiền bạc, danh vọng, quyền lực và hưởng thụ; nhưng nhiều cánh cửa tưởng đem lại hạnh phúc, lại dẫn đến lo âu, trống rỗng và mất phương hướng. Có những người vì chạy theo vật chất mà đánh mất gia đình; có người vì qua đam mê mạng xã hội mà tâm hồn ngày càng cô độc; có người khước từ Thiên Chúa và nghĩ rằng mình hoàn toàn tự do; nhưng rồi lại trở thành nô lệ cho ích kỷ và tội lỗi.
Chúa Giêsu khẳng định: “Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ, còn Ta đến để cho chiên được sống và được sống dồi dào.” Chỉ nơi Chúa Giêsu, con người mới tìm thấy sự sống đích thực. Người không lấy mất tự do của chúng ta nhưng dẫn ta đến tự do thật. Người không hứa cho một cuộc đời không đau khổ, nhưng hứa sẽ đồng hành và dẫn chúng ta qua mọi thử thách.
Có một câu chuyện kể rằng; “Một cậu bé bị lạc trong cơn bão tuyết. Người ta tổ chức tìm kiếm suốt nhiều giờ nhưng không thấy, Sau cùng, người cha của bé quyết định cởi chiếc áo khác ngoài ra, quỳ xuống trên tuyết và lớn tiếng gọi tên con mình. Khi nghe tiếng cha, cậu bé liền từ một hốc đá chạy ra và ôm chầm lấy cha. Sau này em kể, em không nhận ra tiếng của người khác, nhưng con nhận ra tiếng của cha con.”
Đó cũng chính là điều Chúa Giêsu muốn minh định: “chiên nhận ra tiếng thân thương của mục tử”. Giữa muôn vàn tiếng gọi của thế gian, người Ki-tô hữu luôn được mời gọi học cách nhận ra tiếng gọi đầy yêu thương của Chúa: qua Tin Mừng, qua lương tâm, qua sốt sắng cầu nguyện, và qua những người nghèo khổ cần được yêu thương nâng đỡ.
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, cũng là ngày Giáo Hội dành cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho Giáo Hội nhiều vi mục tử thánh thiện, biết thành tâm theo gương Chúa Giêsu hết lòng sống vì đàn chiên, chứ không vì bản thân. Đồng thời mỗi người cũng được mời gọi trở nên mục tử cho nhau: Cha mẹ biết dẫn dắt con cái trong đức tin, người trẻ biết nâng đỡ bạn bè sống tốt, cộng đoàn biết quan tâm đến những người yếu đuối và lạc lối.
Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta biết bước qua ‘cánh cửa’ là chính Chúa Giêsu, để tìm được bình an, ánh sáng và sự sống đời đời.
Linh mục Phêrô Trần Văn Trợ SJ

