Chuyện Kể Về Mẹ
Chuỗi Mân Côi Huyền Nhiệm
04-02-2014 1:07 pm
… Bà Sandrina (tín hữu Công Giáo Ý). Tôi vô phúc mắc phải chứng ham mê chơi trò ”xổ số bingo”. Vì ham chơi ”xổ số” nên tan gia bại sản và rơi vào tình cảnh túng thiếu. Gia đình tôi sống cảnh chật vật. Các con tôi gặp khủng khoảng tinh thần trầm trọng, cũng chỉ vì mẹ chúng ham mê xổ số!

Nhưng đối với tôi lúc ấy thì càng nghèo càng phải chơi ”xổ số” để cầu may hầu mong gỡ gạc đôi chút hoặc nếu may mắn hơn thì trúng số to! Đó là cái vòng lý luận luẩn quẩn của những ai mắc phải chứng đam mê xổ số ..
Cho đến một ngày sau khi thua gần cạn túi, tôi đi ngang qua một thánh đường. Trước cửa thánh đường có một thiếu niên đang đứng phân phát các Kinh đọc kính Đức Mẹ Fatima. Trông thấy tôi, cậu bé nhanh nhẹn, vui vẻ và lễ độ trao cho tôi một tờ Kinh. Nhận tờ Kinh xong, tôi bước vội vào nhà thờ. Tôi đi thẳng đến trước bức tượng Đức Mẹ MARIA. Tôi quỳ gối xuống và đọc lời van lơn:
– Lạy Mẹ dấu ái của lòng con, xin Mẹ ra tay cứu giúp con! Con là một phụ nữ. Vậy mà con lại vừa làm mẹ vừa làm cha. Nhưng con không thể tiếp tục kéo lê một cuộc sống khốn khổ như thế này!
Ra khỏi nhà thờ, trở về nhà, tôi mở máy vi-tính, vào địa chỉ trên mạng lưới Internet và viết thư xin Hiệp Hội Đức Mẹ Fatima phân bộ Ý, cầu nguyện cho tôi. Sau đó tôi lấy tràng chuỗi ra và lần hạt Mân Côi. Tôi không lần hạt mỗi ngày nhưng tôi lần hạt thường xuyên. Kể từ lúc ấy, tôi bắt đầu cảm thấy ghê tởm và xấu hổ về nạn ham mê xổ số của mình, nhưng vẫn chưa dứt khoát từ bỏ hẳn.

Tình trạng tài chánh của gia đình tôi xuống dốc thê thảm. Nợ nần nuốt trửng gần hết tiền lương hàng tháng của tôi. Thế là tôi lại phải chơi xổ số để kiếm chút ”tiền còm” sống sót cho đến cuối tháng. Có lúc tôi bị bắt buộc phải chơi xổ số trong hai ngày liên tiếp. Sau đó thì tôi bỏ hẳn tật ham mê chơi xổ số trong các ”sòng bingo”!
Và nhờ ơn lành Đức Mẹ MARIA ban, tôi nhận được một số tiền người ta trả cho tôi vì một công việc mà tôi không nhớ mình đã làm ở thời điểm nào. Nhưng với số tiền này, tôi có thể thanh toán tất cả nợ nần nơi ngân hàng cũng như trang trải các món nợ tôi còn mắc nơi các tiệm hàng.
Đây là một may mắn vô cùng to lớn và thật bất ngờ! Tôi cảm thấy mình bất xứng trước lòng nhân lành bao la của THIÊN CHÚA vì tôi là kẻ tội lỗi quá mà! Ý thức này khiến tôi không ngừng dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA. Cảm tạ Đức Mẹ MARIA. Cảm tạ Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Cảm tạ muôn vạn ngàn lần! Và để đền đáp ơn lành trọng đại Chúa ban, tôi dốc lòng không bao giờ chơi xổ số cầu may trúng nhiều tiền nữa! Tôi cũng đoan hứa từ nay đem hết nhiệt tâm truyền bá lòng kính mến Đức Mẹ Fatima qua việc lần hạt Mân Côi mỗi ngày.

… Ông Antonio (tín hữu Công Giáo Ý). Tôi bắt đầu hút thuốc năm lên 16 tuổi và từ đó không tài nào bỏ được tật hút thuốc. Tôi đã lập gia đình và chỉ cân nặng vỏn vẹn 52 kí.
Tháng 10 năm 2004 hiền thê tôi mang về nhà một tờ giấy hay đúng hơn là một tờ đơn, xin thủ đắc một tràng chuỗi Mân Côi. Tôi vui vẻ điền vào đơn, dán tem rồi bỏ bưu điện. Đơn gởi đi ít lâu sau thì chúng tôi nhận món quà Tràng Hạt Mân Côi.
Từ ngày nhận được Tràng Chuỗi, tôi bắt đầu lần hạt Mân Côi. Mỗi ngày tôi lần hạt và van xin Đức Mẹ MARIA giúp tôi bỏ tật hút thuốc. Đúng ngày 10-1-2005 tôi quyết định ngưng hút thuốc. Và chuyện lạ lùng đã xảy ra. Kể từ ngày đáng ghi nhớ ấy, tôi không bao giờ đụng đến một điếu thuốc. Thật là chuyện khó tin nhưng có thật. Đúng thế. Từ đó đến nay, tôi bỏ hẳn tật hút thuốc. Tôi cân nặng 62 kílô, tức là tăng được 10 ký trong vòng một năm. Tôi chụp hình phổi và kết quả cho thấy phổi tôi hoạt động bình thường.
Với ơn lành Đức Mẹ MARIA ban, tôi thề hứa không bao giờ hút thuốc nữa. Tôi xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa GIÊSU KITÔ và Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc. Tôi cũng tri ân Hiệp Hội Đức Mẹ Fatima đã cổ động lòng sùng kính Đức Mẹ MARIA qua việc lần hạt Mân Côi mỗi ngày, hoặc riêng hoặc chung trong gia đình.

(”Araldi del Vangelo”, Associazione Internazionale di Diritto Pontificio, numero 37, Ottobre 2006, trang 23-25).

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
Untitled Document