Bài suy niệm Ngày 12.10.2025 Chúa Nhật 28 Thường Niên – Năm C

10/10/2025| Chia Sẻ Lời Chúa

TÂM TÌNH TẠ ƠN

Các bài đọc hôm nay nói về thái độ biết ơn của những người khám phá ra Thiên Chúa và việc làm của Người trong cuộc sống của họ. Tin mừng tường thuật việc Chúa chữa lành 10 người phong cùi. Trong nhóm mười người phong hủi, chỉ có một người nhận ra mình đã được chữa lành, quay lại ca ngợi và tạ ơn Chúa Giêsu. Chín người kia được chữa lành, nhưng rồi lại đi theo đường riêng của họ, quên mất Đấng đã chữa lành cho họ; quên mất những ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Trái lại, người Samaritanô đã biến món quà ông nhận được thành bước đầu tiên của một hành trình mới: ông trở về với người đã chữa lành cho ông; ông trở về với Chúa Giêsu để hiểu Người hơn; ông bước vào mối tương quan với Chúa. Thái độ biết ơn của ông là khởi đầu của một hành trình tạ ơn: ông phủ phục dưới chân Chúa Giêsu (x. Lc 17:16) và thờ lạy Người. Ông nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa, rằng Chúa Giêsu quan trọng hơn sự chữa lành mà ông đã nhận được. Với ông, Chúa cho biết một điều rất quan trọng: “Lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi” (Lk 17:19).

Với món quà đức tin này ông được gọi để sống lại cuộc sống mới và bước theo con đuờng của Chúa. Những gì ông cảm nghiệm đã trở thành kinh nghiệm cứu độ cho chính ông. Ông không phải chỉ được chữa lành thể lý nhưng toàn thể con người được hoàn toàn tái lập trong mối liên hệ giữa ông với Chúa, và với cộng đoàn, ông cảm nghiệm niềm vui phát xuất từ tâm tình cảm mến tri ân đó, một tâm tình mà chín người kia vẫn còn thiếu sót. Đối với ông mục đích cuối cùng của cuộc sống không chỉ là nhận được ân sủng, mà là đón nhận Thiên Chúa của sự sống, Đấng duy nhất giải thoát ông khỏi sự dữ và chữa lành tâm hồn của ông.

Đỉnh cao của hành trình đức tin là sống một cuộc đời tạ ơn liên lỉ. Tạ ơn không phải là vấn đề về lịch sự nhưng là vấn đề của đức tin. Trong cuộc sống chúng ta được hưởng ơn Chúa ban, nhưng nhiều khi giống như chín người phong hủi kia, đi theo con đường riêng của mình không vun đắp một mối quan hệ sống động và chân thật với Chúa. Chúng ta xem mọi thứ là điều hiển nhiên, kể cả đức tin, kể cả mối quan hệ với Chúa, đến mức trở thành một người không còn biết kinh ngạc hay tạ ơn và vì thế đã không thể nhìn thấy được những điều kỳ diệu của Chúa trong cuộc sống.

Tấm lòng biết ơn của người phong cùi giúp chúng ta cảm nhận sự thiếu thốn và bất xứng của mình rằng biết ơn không chỉ là một cảm tính nhưng là một thái độ đưa chúng ta đến hành động; và rằng chúng ta chỉ có thể đáp lại cho những gì chúng ta đã lãnh nhận đối với những món quà vô giá mà Chúa đã ban bằng một tâm tình cảm mến tri ân.

Hạnh phúc đích thật không phải là trong những gì chúng ta đạt được nhưng là trong cách thức mà chúng ta nhận được.. Trong cuộc sống hàng ngày của gia đình có lẽ điều khiến nhiều người đau buồn vì thái độ vô ý của những người mà chúng ta yêu thương giúp đỡ. Là một điều thật buồn khi vợ, chồng, hoặc con cái tổ chức sinh nhật cho người mình yêu mà sau đó lại không nhận được một sự cảm kích nào từ người đó. Nhiều khi chúng ta sẵn sàng để phàn nàn về thái độ vô ý của người khác nhưng lại thường không nhận ra thái độ vô ý của chính mình.

Khi còn có cơ hội hãy tỏ lòng tri ân cho nhau. Khi chân thành nói tiếng cảm ơn, chính chúng ta sẽ là người đầu tiên nhận được hương vị dịu ngọt của lời cảm ơn đó. Hãy cảm ơn Chúa mỗi ngày và cảm ơn lẫn nhau.

Linh mục F.X. Nguyễn Văn Tuyết

Bài liên quan