Bài suy niệm Ngày 2.8.2026 – Chúa Nhật 18 Thường Niên – Năm A

31/07/2026| Chia Sẻ Lời Chúa

Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết

Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều nuôi hơn năm ngàn người. Đây không chỉ là phép lạ về của ăn vật chất, mà còn mặc khải tấm lòng đầy yêu thương của Thiên Chúa đối với những ai biết đặt Ngài lên trên hết.

Sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị giết, Chúa Giêsu muốn đến nơi thanh vắng để cầu nguyện. Nhưng dân chúng đã không quản ngại đường xa, đi theo Người vào tận vùng hoang địa. Họ say mê nghe Chúa giảng và chứng kiến Người chữa lành bệnh nhân đến nỗi quên cả thời gian và bữa ăn.

Chiều xuống, các môn đệ lo lắng xin Chúa giải tán đám đông để họ đi mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu đã nhìn họ bằng ánh mắt của lòng thương xót. Người biết họ đã dành cả ngày để tìm kiếm Thiên Chúa, nên Người không nỡ để họ ra về trong cảnh đói khát.

Chính lúc ấy, lời Chúa dạy trong Bài Giảng trên núi được thể hiện cách sống động: “Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn mọi sự khác, Người sẽ ban thêm cho.” (Mt 6,33)

Đám đông đã đặt việc lắng nghe Lời Chúa lên trên nhu cầu vật chất. Và Thiên Chúa đã lo liệu phần còn lại. Người không chỉ cho họ đủ ăn mà còn ăn no đến dư thừa, với mười hai thúng bánh vụn còn lại. Thiên Chúa không bao giờ để những ai đặt trọn niềm tin nơi Ngài phải thất vọng.

Tuy nhiên, phép lạ ấy còn gửi đến chúng ta một bài học quan trọng. Trước khi hóa bánh ra nhiều, Chúa hỏi các môn đệ: “Anh em có gì?” Các ông chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá. So với nhu cầu của hàng ngàn người, số lương thực ấy thật quá nhỏ bé.

Nhưng chính điều nhỏ bé ấy lại là điểm khởi đầu của phép lạ.

Thiên Chúa luôn muốn con người cộng tác với Ngài. Ngài không làm thay tất cả, nhưng mời gọi chúng ta quảng đại trao vào tay Ngài những gì mình đang có.

Có người chỉ có một ít thời gian để phục vụ giáo xứ. Có người chỉ có một lời an ủi dành cho người đau khổ. Có người chỉ có một lời cầu nguyện âm thầm, một hy sinh kín đáo hay một chút khả năng khiêm tốn. Đối với chúng ta, những điều ấy có vẻ chẳng đáng là bao. Nhưng khi được đặt trong tay Chúa, chúng có thể sinh hoa kết trái vượt ngoài sức tưởng tượng.

Điều Chúa cần không phải là chúng ta có nhiều hay ít, nhưng là chúng ta có sẵn sàng dâng cho Người tất cả những gì mình có. Trong bàn tay quyền năng của Chúa, năm chiếc bánh và hai con cá đã nuôi sống cả một đám đông. Cũng vậy, những việc làm nhỏ bé nhưng được thực hiện với lòng yêu mến sẽ trở thành nguồn phúc lành cho nhiều người.

Xin Chúa ban cho chúng ta biết noi gương đoàn dân năm xưa, luôn ưu tiên tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước mọi sự. Đồng thời, xin cho chúng ta đừng ngại dâng lên Chúa những “năm chiếc bánh và hai con cá” của đời mình. Khi được đặt vào tay Chúa, những điều nhỏ bé ấy sẽ được Người chúc phúc, bẻ ra và làm nên những phép lạ của tình yêu cho gia đình, giáo xứ và cho thế giới hôm nay.

Lm Phê-rô Trần Văn Trợ SJ

Bài liên quan