HỒNG ÂN CHIA SẺ VÀ PHỤC VỤ
Chúa Nhật 25 quanh năm này, Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta hãy dùng của cải vật chất và những khả năng Chúa ban tặng để chia sẻ và phục vụ trong yêu thương để lãnh nhận Thiên Đàng là nơi an nghỉ vĩnh cửu đời đời. Chúng ta đã lãnh nhận những hồng ân đó, hãy chia sẻ và phục vụ tha nhân trong yêu thương:“Phần Thầy, Thầy bảo cho chúng con biết: hãy dùng tiền của bất chính mà mua lấy bạn bè, phòng khi hết tiền bạc họ sẽ đón rước chúng con vào nơi ở vĩnh cửu.” (Lc 16,1-13).
Lời Chúa hôm nay đều mời gọi chúng ta khôn ngoan sử dụng hồng ân của cải vật chất và khả năng Chúa ban để phục vụ tha nhân trong yêu thương mọi người được hưởng ơn cứu độ. Bài đọc Tiên Tri Amos, Ngài lên án những ai đàn áp người nghèo khó và ước mơ mọi người sống phục vụ tha nhân. Thánh Phaolô nhắn gửi Timotê môn đệ của mình: “Hãy cầu xin khẩn nguyện kêu van và tạ ơn cho mọi người, vì Thiên Chúa muốn mọi người được hưởng ơn cứu độ.” Đó chính là con đường phục vụ trong yêu thương để hưởng niềm vui Nước Trời.
Người ta thường nói có ba thứ đi qua mà chúng ta không thể lấy lại được, đó là cơ hội, lời nói và thời gian. Quỹ thời gian đời người không phải vô hạn. Nó rất ngắn ngủi và thậm chí có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Người khôn ngoan, vì thế, là người biết dùng những phút giây hiện tại và khả năng Chúa ban một cách tốt đẹp và có lợi nhất. Đây là cách của người quản gia bất lương trong câu chuyện kể của Chúa Giêsu. Anh gọi các con nợ của chủ đến và sửa giấy nợ theo hướng giảm nhẹ cho họ. Anh được ông chủ khen là “đã hành động khôn khéo.” Anh khôn khéo ở chỗ anh biết tiên liệu. Do đó, chúng ta luôn biết tiên liệu xuyên suốt cuộc đời dương thế này trong việc sử dụng hồng ân của cải vật chất và khả năng Chúa ban tặng chúng ta.
Trong chương trình quảng cáo sữa Nutty, một cậu bé chiến thắng và đoạt giải không phải là cậu bé chạy về đích trước, nhưng là cậu bé sẵn sàng dừng lại, quay lui lại đằng sau để dìu một bạn khác bị vấp ngã trên đường đua. Cách tiên liệu của chúng ta cũng phải như thế. Biết dùng khả năng và của cải của mình để chia sẻ và phục vụ chứ không phải để thâu tóm cho mình, để cho đi và phục vụ tha nhân, không phải để thỏa mãn chính mình và chỉ ích kỷ phục vụ cho chính mình…Những tấm gương chia sẻ trong đời phục vụ rất nhiều trong cuộc sống chúng ta.
Hình ảnh Mẹ Têrêxa Calcutta đã hiến thân phục vụ bằng tất cả khả năng của mình. Thánh Ozanam Frederic, vị Thánh thành lập Hội Vincent de Paul, khi là một sinh viên nghèo, đã xử dụng hết khả năng và phương tiện của mình để phục vụ tha nhân…Còn rất nhiều người khác đã âm thầm hay công khai dành trọn tâm lực phục vụ tha nhân như thăm viếng bệnh nhân, giúp đỡ người neo đơn, chia sẻ với người nghèo khó và hoạn nạn… Chúng ta cảm nhận gì khi nhìn tấm gương quảng đại của họ?
Trong hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng của Công Đồng Vaticanô II, Giáo Hội mời gọi chúng ta xử dụng mọi khả năng và phương tiện vật chất để phục vụ tha nhân và nhất là những người cần thiết được nâng đỡ: “Thiên Chúa đã trao trái đất và mọi vật trong đó cho con người sử dụng.” Chúng ta hãy quyết tâm sử dụng các khả năng và phương tiện vật chất trong tay mình trong ý thức mình là người quản lý của Thiên Chúa, để dấn thân lên đường phục vụ cho tha nhân.
Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con muôn vàn hồng ân, trong đó là những khả năng, những phương tiện vật chất như tiền tài, kho tàng vật chất, để chúng con quản lý trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết xử dụng những hồng ân của Chúa như một người quản lý trung tín, để phục vụ cho tha nhân trong yêu thương. Amen.
Linh mục Paul Van Chi

