Bài suy niệm Ngày 22.2.2026 Chúa Nhật 1 Mùa Chay – Năm A

21/02/2026| Chia Sẻ Lời Chúa

Mùa chay- thời gian để dừng chân, nhìn xem và trở về.

Tin mừng hôm nay tường thuật Chúa Giêsu được Thánh Thần đưa vào hoang địa để bị cám dỗ. Đối với dân Do Thái, hoang địa không phải là nơi thinh lặng, vắng người nhưng là nơi mà đối thủ của mình đang sống. Theo cái nhìn tâm linh thì hoang địa là nơi mà chúng ta có thể tìm ra được những khía cạnh cám dỗ sâu xa nhất của mình; nơi chúng ta có thể gặp gỡ và khám phá ra ai mới là đối thủ đích thực để qua đó biết được chúng ta có thánh thiện đủ để có thể đứng vững trước những cám dỗ mà chúng ta đang đối diện hay không.

Trong Cựu Ước, Thiên Chúa để dân Do Thái bị thử thách trong hoang địa. Họ đã không vượt qua được thử thách đó và điều này đã làm cho Tân Ước trở thành cần thiết. Tin mừng hôm nay tường thuật Chúa Giêsu, Đấng cưu mang Tân Ước, đang bị cám đỗ, cũng trong hoang địa và đã chiến thắng bằng chính sự tự do chọn lựa của Người. Khi cám dỗ Chúa Giêsu, ma quỷ muốn làm cho Chúa quên đi căn tính đích thực của Người. Nó muốn Chúa nghĩ rằng Người là một người khác chứ không phải là Con Thiên Chúa – Một người có thể biến đá thành bánh; có thể nhảy từ trên đỉnh đền thờ xuống đất mà không sao cả; có thể khiến người khác phải cúi đầu trước quyền lực. Nhưng Chúa trả lời: không, ta không phải như vậy. Ta là con yêu dấu của Chúa Cha. Toàn thể cuộc sống của Chúa Giêsu là sứ điệp biểu lộ về thân phận đó của Người. Có những lúc Chúa cầu nguyện, có những lúc bị khinh thường hoặc bị từ chối nhưng Chúa luôn nói rằng: Người khác sẽ bỏ Ta cô đơn nhưng Cha Ta sẽ không để ta phải cô đơn bởi vì Ta là con yêu quý của Người.

Bốn mươi ngày sống trong cô tịch và cầu nguyện là một cuộc tĩnh tâm để định hướng tương lai mà qua đó Chúa Giêsu thấy rõ con đường Người phải đi. Đây cũng là cơ hội để chúng ta có thể đập cùng một nhịp tim với Chúa Giêsu được biểu lộ qua ba việc làm: Dừng Chân, Nhìn Xem và Trở Về. Dừng chân để bỏ lại đằng sau những bất ổn, những hỗn loạn, để giảm bớt nhu cầu chiếm hữu. Dừng Chân đề có thể nhìn và chiêm ngắm những hành động cháy sáng niềm tin và hy vọng.

Để nhìn những khuôn mặt sinh động của giới trẻ, tương lai và hy vọng của ngày mai. Dừng chân để nhìn ngắm khuôn mặt Chúa Kitô bị đóng đinh trên thập giá. Dừng chân khám phá ra khả năng và yêu đuổi của mình để luôn tỉnh thức và cố gắng trở thành con yêu quý của Cha. Và cuối cùng Trở Về một cách không sợ hãi trong vòng tay yêu thương mở rộng của Người Cha giàu lòng thương xót đang chờ chúng ta về sống với Người trong ân sủng.

Hoang địa không phải là sa mạc xa xôi hẻo lánh nhưng chính là tâm hồn của mỗi người chúng ta! Xin Chúa biến đổi để hoang địa tâm hồn của mình thành vườn địa đàng nơi mà hồng ân của Chúa luôn ngự trị.

FX Nguyễn Văn Tuyết

Bài liên quan