Bài suy niệm Ngày 24.5.2026 – LỄ HIỆN XUỐNG – Năm A

22/05/2026| Chia Sẻ Lời Chúa

Mở lại cánh cửa tâm hồn.

Sau cái chết của Chúa Giêsu, các môn đệ lúc này đang đối diện với nhiều nỗi sợ: sợ người Do Thái, sợ bị bắt bớ, sợ phải bước tiếp sau cái chết của Thầy mình. Những con người từng mạnh mẽ bỏ mọi sự để theo Chúa, giờ đây lại thu mình trong sợ hãi và thất vọng. Hình ảnh các môn đệ tập trung trong căn phòng mà “các cửa đều đóng kín” đã phác họa phần nào nổi sợ mà các ông đang gặp phải.

Đây cũng có thể là hình ảnh của con người chúng ta ngày nay với những “cánh cửa đóng kín”. Có người đóng kín lòng mình vì từng bị tổn thương. Có người mất hy vọng vì thất bại quá nhiều lần. Có người sống trong mặc cảm tội lỗi nên nghĩ mình không còn xứng đáng với Chúa. Có những gia đình đóng kín với nhau dù vẫn sống chung một mái nhà. Xã hội hiện đại cho chúng ta nhiều tiện nghi hơn, nhưng chưa chắc đem lại bình an hơn. Người ta có thể kết nối với cả thế giới bằng điện thoại, nhưng lại không biết mở lòng với chính người thân trong gia đình. Và đôi khi chính chúng ta cũng đang sống trong cảnh: cửa vẫn mở nhưng lòng thì đóng kín.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu không đứng ngoài cánh cửa ấy. Ngài bước vào giữa nỗi sợ của các môn đệ. Ngài không trách móc sự yếu đuối của họ. Ngài ban bình an cho họ và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” Đó cũng là điều Chúa đang làm cho chúng ta hôm nay: Ngài sai Chúa Thánh Thần đến để nâng đỡ chúng ta. Có thể những hoàn cảnh khó khăn không thay đổi ngay lập tức. Nhưng Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi trái tim chúng ta. Và khi trái tim thay đổi, cuộc đời cũng bắt đầu đổi thay.

Điều kỳ diệu nhất của ngày lễ Ngũ Tuần không phải là tiếng gió mạnh hay những hình lưỡi lửa. Mà đó chính là sự thay đổi nơi các môn đệ. Khi Chúa bị bắt, họ chạy trốn. Khi Chúa chết, họ đóng kín cửa. Nhưng sau khi nhận lãnh Thánh Thần, họ bước ra ngoài, công khai loan báo Tin Mừng và sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Đức Kitô. Điều gì đã làm họ thay đổi? Phải chăng họ trở nên mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn? Hay họ gặp hoàn cảnh dễ dàng hơn? Dĩ nhiên không phải như vậy, nhưng giờ đây họ không còn sống bằng sức riêng của mình nữa. Các tông đồ sống bằng chính sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Có một câu nói rất hay: “Ngọn lửa nhỏ cũng đủ làm tan bóng tối của cả căn phòng.” Chúa Thánh Thần chính là ngọn lửa ấy. Ngài có thể biến một người yếu đuối thành mạnh mẽ, một người ích kỷ thành quảng đại, một người đầy giận dữ thành biết tha thứ, một người thất vọng thành người mang hy vọng cho người khác. Ngài không làm những điều ồn ào, nhưng hoạt động rất âm thầm. Ngài âm thầm giúp một nguời có sức mạnh để tiếp tục sống, giúp một người mẹ kiên nhẫn hơn với gia đình, giúp người bố biết hy sinh hơn cho mái ấm mình gầy dựng, giúp một người dám đứng dậy sau thất bại. Ngài mở lại những cánh cửa mà con người tưởng đã khóa chặt từ lâu. Đó là những cánh cửa của sự cảm thông, của sự tha thứ, của yêu thương, hy vọng và phó thác.

Ước gì trong lễ Hiện Xuống hôm nay, mỗi người chúng ta biết mở cánh cửa lòng của mình để Chúa Thánh Thần bước vào. Xin Ngài thổi vào tâm hồn chúng ta hơi thở mới của bình an, hy vọng và tình yêu, để từ đây chúng ta không còn sống trong những căn phòng đóng kín của sợ hãi và thất vọng, nhưng trở thành những con người can đảm, dám mở tâm hồn mình ra để sống cho Chúa và tha nhân.

Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Tuấn cp

Bài liên quan