HIẾU/NGHỊCH TỬ
“Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân”.
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su ngỏ lời với giới cầm cân nảy mực, thông kinh làu sử.
“Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con”.
Chúa dạy rằng, nhân loại có cùng một Cha trên trời. Loài người tất thảy đều là con cái Chúa. Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành lẫn kẻ dữ.
Chúa Giê-su, Đấng Cứu chuộc trần gian. Nơi Người, ơn cứu chuộc chứa chan. Không trừ một ai, mọi người đều được mời gọi vào làm vườn nho của Chúa. Với một nén, hai nén, hay năm nén, ai ai cũng đều được mời gọi tận dụng hết khả năng Chúa ban, để làm cho thế giới này trở thành một trời mới đất mới.
Chúa Giê-su thừa biết lòng dạ con người trước sau bất nhất một đàng. Đàng khác, chính thói giả hình cản trở công cuộc cứu chuộc của Chúa.
Chúa đến với người con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!” Nó thưa lại rằng: “Con không đi”. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Chúa đến gặp người con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: “Thưa cha, vâng, con đi”. Nhưng nó lại không đi.
Là giới thông kinh làu, cầm cân nảy mực, các thượng tế và bậc kỳ lão, hẳn nhận ra được ngay, ai là nghĩa tử, ai là nghịch tử của Cha trên trời.
“Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?” Họ đáp: “Người con thứ nhất”.
Ngoan ngoãn hay ngỗ nghịch vẫn là con cái của lòng Chúa thương xót. Cho nên, Chúa Giêsu chua chát nặng lời bảo họ: “Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài”.
Như vậy, Chúa Giê-su liệt kê hai hạng người: đoàn lũ dân chúng tin kính Chúa và giới cầm quyền chống báng Chúa.
Chỉ khi một lòng ăn năn sám hối, con người mới có thể trở lại đường ngay nẻo chính để tin kính đón nhận ơn cứu chuộc. Còn khi cứ một lòng chai dạ đá, thì như các thượng tế và kỳ lão thời ấy, con người sẽ bị cám dỗ mà sống hai mặt, giả hình, để rồi, từ khước ơn cứu chuộc Chúa Giê-su ban phát. Rốt cuộc, chính các thượng tế và kỳ lão lại là những đao phủ hãm hại Đấng Cứu chuộc.
Mẹ Maria sinh hạ Đấng Cứu chuộc với sự vâng phục qua tiếng Xin Vâng. Cho nên, chỉ bằng sự vâng nghe theo Lời Chúa, con cái loài người chúng ta mới được cứu độ.
Linh mục F.X. Trần Tuấn

