Bài suy niệm Ngày 29.3.2026 Chúa Nhật Lễ Lá – Năm A

27/03/2026| Chia Sẻ Lời Chúa

Chúa Kỳ Vọng Điều Gì Nơi Chúng Ta Trong Mùa Chay Này?

Có hai anh em sống với nhau trong một căn nhà. Người anh là một người hiền hậu, thật thà, chăm chỉ làm việc và kính sợ Thiên Chúa. Người em là một người chỉ biết ăn chơi sa đoạ,nghiện ngập, cờ bạc, trộm cắp. Mặc dầu, người anh phải bỏ nhiều thời gian để khuyên nhủ em mình hãy thay đổi cuộc sống để sống một đời sống đàng hoàng, nhưng người em vẫn tính nào tật đó. Một đêm nọ, người em chạy vào nhà, tay cầm khẩu súng vẫn còn phun khói, máu me dính đầy mình, vừa run rẩy vừa nói: Em đã giết người. Đúng lúc đó cảnh sát gõ cửa và hai anh em biết rằng không còn cơ hội để chạy trốn. Người em bấy giờ vừa khóc lóc vừa nói: Em không cố ý giết người. Em không muốn chết. Nghe vậy, không một chút do dự, người anh bảo em hãy đổi áo cho anh ta. Cảnh sát vào nhà bắt đi người anh, và anh ta bị kết án tử hình vì tội giết người. Người anh đã chết để em mình được sống.

Câu chuyện mà chúng ta vừa nghe là một câu chuyện về tội phạm hình sự nhưng sau sự hy sinh của người anh câu chuyện đã biến thành câu chuyện của tình yêu. Tương tự như vậy đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu mà chúng ta vừa nghe qua bài thương khó cũng là câu chuyện của tình yêu. Tình yêu của Người hiến mạng sống cho người mình yêu. Thế nhưng lànhững người được yêu như chúng ta phải làm gì để có thể đáp trả tình yêu này? Để trả lời cho câu hỏi này chúng ta thử tự hỏi xem chúng ta kỳ vọng điều gì nơi người em sau cái chết của người anh? Có lẽ chúng ta kỳ vọng nơi người em một thái độ. Thái độ đó là người em phải biến đổi và phải biến thành một con người mới, và đừng bao giờ quay lại cuộc sống cũ của anh ta. Một thái độ biết ơn và ghi nhớ những gì mà người anh đã làm vì anh ta. Và nếu đó là những gì chúng ta kỳ vọng nơi người em thì Chúa cũng kỳ vọng nơi chúng ta như vậy.

Điều mà Chúa kỳ vọng nơi chúng ta hôm nay cũng là một thái độ. Một thái độ mạnh đủ để có thể xa lánh tội lỗi, để có thể biến tình yêu mà chúng ta dành cho Chúa thành tình yêu dành cho tha nhân.

Đau khổ chỉ có ý nghĩa và giá trị nếu chúng dẫn đến sự sống lại, một cuộc sống mới và một niềm vui mừng mới. Nghĩa là chúng trở nguyên nhân của sự tốt lành khi chúng giúp chúng tatrở thành một người trưởng thành hơn, yêu thương, chăm sóc, thông cảm với chính mình và với người khác hơn.

Trong Tuần Thánh chúng ta hãy nghĩ về ai đó đã làm tổn thương, xúc phạm, làm chúng ta thất vọng; những người đã khiến chúng ta tức giận. Hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng dừng lại ở đó, nhưng hãy hành động. Hãy phản ứng lại trước những cái đinh của cuộc sống bằng tình yêu, bằng sự dịu dàng của tha thứ.

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết

Bài liên quan