Bài suy niệm Ngày 31.5.2026 – CHÚA BA NGÔI – Năm A

29/05/2026| Chia Sẻ Lời Chúa

Tình Yêu Phong Phú Của Ba Ngôi Thiên Chúa

“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời…” (Ga 3,16) Nếu xét theo lý trí tự nhiên của con người, thì những lời Tin Mừng hôm nay quả thật nghe như một điều quá tốt đẹp để có thể tin nổi! Làm sao một Thiên Chúa cao cả, quyền năng vô biên, Đấng tạo dựng cả vũ trụ bao la này, lại có thể yêu thương con người nhỏ bé và tội lỗi đến như thế? Làm sao Thiên Chúa không luận phạt, không loại trừ, nhưng lại tìm mọi cách để cứu độ nhân loại? Tình yêu ấy vượt quá mọi suy nghĩ và trí tưởng tượng của con người.

Bởi thế, vua Đavít khi chiêm ngắm bầu trời đầy sao và nghĩ đến thân phận mong manh của mình, đã phải thốt lên: “Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8,5). Đó cũng là tâm tình của mỗi người chúng ta hôm nay khi đứng trước mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi – mầu nhiệm của một Thiên Chúa là Tình Yêu.

Thiên Chúa không cô độc. Thiên Chúa là sự hiệp thông yêu thương giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Từ muôn đời, Ba Ngôi sống trong tình yêu hoàn hảo, và chính tình yêu ấy đã trào dâng ra bên ngoài qua công trình sáng tạo và cứu độ con người. Chúa Cha yêu thương nên đã ban Con Một. Chúa Con yêu thương nên đã tự nguyện xuống thế làm người, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Chúa Thánh Thần yêu thương nên luôn ở lại để thánh hóa, nâng đỡ và hướng dẫn Hội Thánh trong hành trình trần gian.

Điều kỳ diệu là Thiên Chúa không yêu thương nhân loại như một đám đông vô danh, nhưng yêu từng người cách riêng tư. Ngài biết rõ từng yếu đuối, từng vết thương, từng thất bại của chúng ta, nhưng vẫn không ngừng yêu thương. Có lẽ điều làm chúng ta đau khổ nhất trong cuộc đời không phải là nghèo khó hay thất bại, nhưng là cảm giác mình không được yêu thương, không được đón nhận. Thế nhưng Tin Mừng hôm nay khẳng định với chúng ta rằng: mỗi người đều vô cùng quý giá trước mặt Thiên Chúa.

Biết bao lần chúng ta đi tìm hạnh phúc nơi tiền bạc, danh vọng, thú vui hay sự thành công. Nhưng càng tìm kiếm, tâm hồn con người càng cảm thấy trống rỗng và bất an. Thánh Augustinô đã nói rất đúng: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, nên lòng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” Chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới lấp đầy được khoảng trống sâu thẳm trong trái tim con người.

Mừng lễ Chúa Ba Ngôi không phải chỉ để suy nghĩ về một tín điều cao siêu khó hiểu, nhưng là để cảm nghiệm rằng đời sống Kitô hữu được bao bọc trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Ngay từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta đã được dìm vào trong danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Mỗi lần làm dấu thánh giá, chúng ta tuyên xưng rằng cả cuộc đời mình thuộc về Thiên Chúa Tình Yêu.

Nếu thật sự tin rằng Thiên Chúa yêu thương mình vô điều kiện, cuộc sống chúng ta sẽ đổi khác. Chúng ta sẽ không còn quá lệ thuộc vào lời khen tiếng chê của người đời. Chúng ta cũng sẽ dễ dàng tha thứ hơn, yêu thương hơn và sống quảng đại hơn. Bởi lẽ người đã được yêu thì cũng biết yêu thương.

Trong một thế giới đầy chia rẽ, hận thù và ích kỷ hôm nay, đời sống hiệp nhất yêu thương của Chúa Ba Ngôi chính là mẫu gương cho các gia đình và cộng đoàn Kitô hữu. Gia đình chỉ thật sự hạnh phúc khi mọi người biết sống cho nhau, hy sinh cho nhau và tha thứ cho nhau. Một giáo xứ chỉ thật sự sống động khi mọi người biết hiệp nhất trong tình yêu Chúa.

Lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh, xin cho chúng con cảm nếm được phần nào tình yêu vô biên của Chúa, để giữa bao bon chen và phù phiếm của cuộc đời, chúng con vẫn luôn tìm thấy bình an nơi Ngài. Xin cho chúng con xác tín rằng: chỉ có Chúa mới là ý nghĩa đích thực của đời người. Chỉ có tình yêu của Chúa mới làm cho tâm hồn chúng con được no thỏa đến muôn đời.

Lm Phêrô Trần Văn Trợ SJ

Bài liên quan