|
Chúa Giêsu là trung tâm của vũ trụ, Ngài là Alpha cũng là Omega, là nguyên thuỷ và là cùng đích, mọi sự đều qui chiếu về Ngài. Thiên Chúa Cha đã tạo dựng nên vạn vật cho Ngài. Trong dân gian thường nói câu chế giễu một người lúc nào cũng tự quan trọng hoá bản thân: ‘tự cho mình là cái rốn của vũ trụ!’ Chúa Giêsu không bao giờ tự nhận minh cái rốn của vũ trụ; nhưng đích thật Ngài là thế, là trọng tâm của toàn thể vạn vật; bởi vì Ngài là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, làm một cùng Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Tự nơi Ngài đã có hết mọi sự mà lòng con người hằng ao ước, mơ tưởng nhưng chẳng bao giờ có được! Chính vì thế Ngài đã đến trần gian, không phải để thủ đắc các thứ, hay mọi điều mà thế gian cho là rất có giá trị. Xong Ngài đã đến để dạy và giới thiệu cho loài người những giá trị cao cả và vĩnh cửu hơn, chúng hiện đang vượt quá xa trí hiểu của loài người! Điển hình là câu hỏi của Phi-la-tô: “Chân lý là chi?” (Ga 18: 38) Tìm câu trả lời chính xác và trọn vẹn cho câu hỏi này, không phải là chuyện đơn giản và nhanh chóng được; cũng vì thế mà Chúa Giêsu đã lặng thinh không buồn trả lời cho Phi-la-tô. Bởi vì Chân lý không phải là một sự vật, hoặc một thực thể bên ngoài Thiên Chúa, nhưng chính là Thiên Chúa, bởi Ngài là nguồn Chân- Thiện -Mỹ. Chính vì thế, nếu người ta không nhận biết Thiên Chúa, thì làm sao hiểu được thế nào là Chân Lý!!!
Vậy để hiểu được Chân Lý, cần có một điều kiện tiên quyết là phải có niềm tin vào Thiên Chúa. Trong khi ta cố gắng xây dựng một tương quan mật thiết với Thiên Chúa, thì chính Ngài sẽ mạc khải cho ta bản thân của Ngài. Và chỉ khi nào được như thế, thì lòng chúng ta sẽ hoàn toàn mãn nguyện, không còn một mơ ước gì cao hơn được nữa!
Giáo Hội mừng kính Chúa Giêsu là Vua vũ trụ vào cuối năm phụng vụ, là cốt ý muốn dạy cho toàn thể con cái mình biết rằng: Ngài chính là cùng đích cho cuộc sống của mọi người trên dương gian này, hoặc theo ngôn từ của Ngài đã từng phán: “Ta là. . . Omega”. (Kh 1, 8)
Vương quốc ở trần gian tạm bợ này, chẳng có một giá trị gì trong mắt Ngài, nên Ngài đã không cần phải tranh giành, chiếm đoạt như cách tất cả các vua ở trần gian phải làm! Tự thân Ngài đã là Vua, và chẳng ai có khả năng soán ngôi đoạt vị đó khỏi Ngài. Chúa Giêsu không muốn ban phát cho loài người các vật chất chỉ mang các giá trị tạm thời, ngắn hạn; xong Ngài chỉ dạy loài người hãy chịu thương chịu khó, biết cố gắng vươn lên cao, hầu đạt được những giá trị trường cửu, chi tìm gặp được duy nhất nơi Ngài là Tình Yêu. Ngài đã tự nguyện sống trọn vẹn cho Tình Yêu, và đã sẳn sàng chết cho Tình Yêu, hầu mong rằng loài người hiểu và học được giá trị cao cả tuyệt đối của Tình Yêu. Ngài đã khẳng định chắc nịch rằng: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Jn 15,13). Ngài chỉ có một mong ước duy nhất là làm sao giúp loài người hiểu được giá trị vô đối của Tình Yêu, để luôn sằn sàng sống và chết cho Tình Yêu. Ngài đã đến thế gian để rao giảng và minh chứng cho một Tình Yêu hằng hữu; để rồi Ngài vui lòng chấp nhận trả cái giá cao nhất cho Tình Yêu ấy; trong Ngài không có gì khác ngoài Tình Yêu; nên Ngài chính là Vua Tình Yêu.
Lm Trần Văn Trợ SJ
|

