Bài suy niệm Ngày 18.10.2026 – Chúa Nhật 29 Thường Niên – Năm A

16/10/2026| Chia Sẻ Lời Chúa

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO, MỖI KI-TÔ HỮU LÀ MỘT SỨ GIẢ TIN MỪNG

Khánh Nhật Truyền Giáo là ngày Mẹ Giáo Hội muốn long trọng nhắc mỗi con cái mình, nhìn lại sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Đức Giê-su Ki-tô đã trao phó cho Hội Thánh và từng người chúng ta. Đây là ngày toàn thể Giáo Hội hoàn vũ cầu nguyện đặc biệt cho công cuộc truyền giáo và lưu tâm đến việc đóng góp vật chất để hỗ trợ các nhà truyền giáo, đồng thời cũng mời gọi mỗi người ý thức rằng mình luôn được sai đi để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Một Tình Yêu rất cao cả vĩ đại luôn quảng đại trao ban, mà chẳng khi nào có thể hao mòn hay cạn kiệt đi.

Trước khi về trời, Đức Giê-su đã truyền dạy các môn đệ: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”(Mt 28,19). Lời truyền ấy không chỉ dành riêng cho các Tông đồ hay những người dấn thân trong đời sống tu trì, nhưng còn dành cho tất cả những ai đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Như thế, truyền giáo không phải là một công việc tùy chọn, nhưng là sứ mạng gắn liền với căn tính của người Ki-tô hữu. Đã lãnh nhận đức tin, chúng ta cũng được mời gọi chia sẻ đức tin ấy cho người khác.

Vậy chúng ta loan báo Tin Mừng bằng cách nào? Có phải chỉ bằng những bài giảng hùng hồn, những lời giải thích giáo lý hay những chuyến đi đến những vùng đất xa xôi? Những điều ấy thật cần thiết, nhưng đa số trong chúng ta không thể thực hiện thường xuyên mỗi ngày được; bởi vì còn phải lo gánh nặng cơm áo gạo tiền của trần gian! Vậy trước hết hãy bắt đầu truyền giáo từ chính đời sống hằng ngày của mỗi người, điều này rất thân thiết thực tế cho mọi người. Một lời nói chân thành, một cử chỉ cảm thông, một hành động tha thứ, một bàn tay nâng đỡ người nghèo khổ, một thái độ nhẫn nại trước những bất đồng… tất cả đều có thể trở thành dấu chỉ của Tin Mừng giữa đời thường.

Thế giới hôm nay ngập tràn những lời nói hay trên mọi phương tiện truyền thông đại chúng, nhưng điều rất quan trọng và luôn luôn thiếu các chứng nhân sống động của tình yêu. Người ta có thể chưa hiểu hết giáo lý của Hội Thánh, nhưng họ có thể nhận ra dung mạo Đức Ki-tô qua cách chúng ta sống và đối xử với nhau. Khi người Ki-tô hữu biết yêu thương thay vì kết án, biết phục vụ thay vì tìm kiếm lợi ích riêng, biết đem bình an đến nơi có chia rẽ, lúc ấy Tin Mừng không còn chỉ là lời công bố suông, nhưng đã trở thành một thực tại sống động ngay trước mặt mọi người.

Tuy nhiên, sứ mạng truyền giáo không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có khi chúng ta ngại ngùng vì sợ bị hiểu lầm, có khi đức tin của chúng ta còn yếu kém, có khi chính đời sống chưa phù hợp với những điều mình tuyên xưng. Nhưng Đức Giê-su không đòi chúng ta phải hoàn hảo mới được sai đi. Người chỉ mời gọi chúng ta biết tín thác vào Người, can đảm bước ra khỏi sự an toàn của bản thân và để cho tình yêu của Người biến đổi cuộc đời mình mỗi ngày. Chính Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn, nâng đỡ và ban sức mạnh cho chúng ta.

Khánh Nhật Truyền Giáo cũng nhắc chúng ta nhớ đến biết bao người chưa được nghe Tin Mừng, những người đang sống trong đau khổ, cô đơn, tuyệt vọng và mất phương hướng. Họ cần được gặp gỡ Đức Ki-tô qua lời cầu nguyện, sự quan tâm và tình bác ái của chúng ta. Vì thế, mỗi người hãy bắt đầu từ gia đình mình, từ môi trường làm việc, từ giáo xứ và những người mình gặp gỡ mỗi ngày. Đôi khi, một hành động yêu thương nhỏ bé lại có thể mở ra con đường đưa một tâm hồn đến gần Thiên Chúa.

Và đặc biệt giữa cộng đồng chúng ta vào cuối tuần này, cùng nhau qui tụ về trung tâm Hành Hương Thánh Mẫu Fatima thân yêu, tại Bringelly để chúc tụng tôn vinh Chúa, và tạ ơn Mẹ Maria. Mẹ chính là người môn đệ đầu tiên với lời đáp trả đầy khiêm nhường: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền”. Đến với Mẹ là mẫu gương tuyệt hảo của nhà truyền giáo đầu tiên; để Mẹ dìu dắt mỗi người chúng ta càng gần Chúa hơn; để chúng ta cùng học nơi Mẹ; rồi cùng sống trọn vẹn một niềm tín thác trong Chúa như Mẹ đã từng sống,

Lạy Chúa Giê-su, xin khơi dậy trong chúng con lòng nhiệt thành truyền giáo. Xin giúp chúng con không chỉ giữ Tin Mừng cho riêng mình, nhưng biết can đảm sống và chia sẻ Tin Mừng bằng lời nói chân thành, bằng đời sống yêu thương và bằng những việc làm cụ thể. Xin cho mỗi người chúng con trở thành một chứng nhân của Chúa giữa lòng thế giới, để qua chúng con, nhiều người nhận biết tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, là một kho tàng phong phú không hề vơi cạn đi, luôn dư tràn cho hết mọi người biết khiêm nhượng đón nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc.

Lm Trần Văn Trợ SJ

Bài liên quan